chồng mình rất hay nhậu , một tuần 3 lần , đi làm về là nhậu đến 10g là về nhà .Rối ngủ , ko biết gì đến việc nhà , còn bình thường thì anh ũng phụ mình trông con , chơi với con . Nhưng mỗi khi cty có nhậu nhẹt là anh nói dối mình là đi công tác xa nên về trễ, vậy là được trớn nhậu luôn đến khuya về . Mình biết được là do mình biết được mật khẩu mail của chồng. Mỗi lần nhậu thì mấy người đó thường mail cho nhau . thứ bảy anh vẫn đi làm . Chủ nhật cũng nhậu nhưng nói với mình là đi làm . Khi nào anh hết tiền trong túi thi mới ở nhà , ko nhậu nữa . Mình cũng ko cản anh ngoại giao , nhưng mình ghét cái kiểu đi nhậu về trễ mà cứ nói là đi công tác , đi làm . Mình vẫn chưa nói gì với anh . Có cách nào trị anh chồng này ko , các mẹ hiến kế cho mình nha.