Em mệt mỏi lắm các mẹ ạ, chả là vợ chồng em mới cưới nhau được 2 năm. Cả 2 tuổi còn trẻ, bác sĩ bảo cưới nên nhiều khi em cũng chả biết hôn nhân của em là hạnh phúc hay là nấm mồ chôn tình yêu nữa. 2 vợ chồng mới đi làm được 2 năm, chồng em là dân công nghệ nên ham mê điện tử kinh khủng khiếp. Trò chơi từ máy tính đến đồ điện tử cầm tay, cái gì ông ấy cũng rành. Đi chơi bạn bè, đến nhà thăm ông bà hai bên cũng cứ cắm mặt vào cái điện thoại chơi game. Đỉnh điểm có ngày, em bận con mọn tối mắt gã vẫn nhơn nhơn nằm chơi game. Em dọa ly dị mấy lần thì cũng đỡ hơn một tí nhưng cũng chỉ được một thời gian lại đâu vào đấy. Em than vãn bảo anh làm bố rồi không tiết kiệm cho con cho vợ , cứ ham chơi thế này đến bao giờ mới có nhà riêng, mới cho con học trường tốt thì ông ấy bảo anh chơi ra chơi làm ra làm, em cứ yên tâm. Đấy, người ta lấy chồng được nhờ chồng, em lấy chồng mà cứ như nuôi 2 đứa con nhỏ. Các mẹ nghĩ em nên làm gì?