Mình không biết tâm sự ở mục nào, nên post vào đây, các mẹ thông cảm nhé
Mình và chồng cũng trải qua thời gian tìm hiểu , yêu và cưới nhau. Ban đầu thì 2 đứa mình rất hòa hợp. Tụi mình có nhà riêng và đã có baby. Từ lúc có baby cũng là lúc vc mình ít "chuyện ấy" . Ban đầu vì mình cảm thấy ko tự tin sau khi sinh con, và mệt mỏi vì chăm con. Còn chồng thì công việc căng thẳng, mệt mỏi. Hai vc mình vẫn rất quan tâm, chia xẻ nhau,hết giờ làm là về nhà chơi với con. Mấy tháng nay, tối đến thì chồng mình bắt đầu ôm máy tính lúc làm việc, lúc thì học cao học, nằm xuống thì ngáy o o . Ban đầu mình thấy thế cũng tốt, vì mình cũng muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà, giờ thì mình bắt đầu lo , mình thấy vc như hai người bạn :| :(( . Hơn 1 tháng rồi, vc mình không hề xxx nữa.
Mình cũng biết chồng học mệt, nhưng mà đâu phải học 1,2 tháng là xong, còn những 3 năm lận. Mình phải làm sao đây ?.