Chồng ham chơi, thích tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, say xỉn. Các mẹ vào chia sẻ với em.
Ngày trước, mẫu người đàn ông lý tưởng của em là 1 anh chàng chỉn chu,chín chắn sơ mi quần âu đóng thùng, thế mà em lại yêu và lấy 1 người ham vui, chơi bời. Trải qua gần 4 năm hôn nhân, càng ngày em càng thấy bế tắc khi mà chồng em vẫn chứng nào tật đấy, ham chơi vô đối, chỉ thích đi nhậu nhẹt, rồi hát hò đàn đúm đến tận đêm khuya. Mà các chị biết rồi đấy, khi đã đến đêm mới về thì sáng hôm sau mệt đứ đừ lại đi làm muộn, hoặc vờ ốm xin nghỉ, hoặc đi làm trong trạng thái lơ tơ mơ như thế thì làm việc cũng chẳng hiệu quả mà lãnh đạo và đồng nghiệp cũng chẳng được tín nhiệm cho lắm. Ngoài những lúc ham vui đó ra, thì lúc bình thường chồng em lại là 1 người chiều vợ thương con, đi chợ, cơm nước, chăm con rất chu đáo. Nếu không vì những ưu điểm này thì có lẽ bọn em đã giải tán từ lâu. Các chị nào có chồng như chồng em vào chia sẻ với em đi ạ? Làm cách nào để chồng trưởng thành hơn đây?