Tôi lập gia đình được 1 năm. Năm nay tôi 27 tuổi, chồng 25 tuổi. Tôi lớn lên trong gia đình đơn chiếc chỉ có mẹ và tôi. Mẹ cực khổ 1 mình nuôi tôi ăn học từ mẫu giáo đến đại học. Tôi tốt nghiệp Khoa kinh tế ĐHQG đi làm ở Sài Gòn 2 năm thì về quê.


Ở quê tôi xin vào làm trợ lý Tổng giám đốc ở 1 cty và sau đó có tình cảm với 1 đồng nghiệp. Nhưng sau này phát hiện thì ra anh ta có bạn gái ở Sài Gòn nên chúng tôi chia tay. Cùng lúc đó cty xảy ra sự cố sếp tôi cũng từ chức. Từ đó tôi không còn được trọng dụng. Chuyện buồn xảy ra liên tục tôi quyết định tham gia câu lạc bộ Taekwondo trong nhà văn hóa cho khuây khỏa và ở đây tôi gặp anh - chồng hiện tại của tôi. Anh là huấn luyện viên trong lớp.


Ban đầu anh chủ động tiếp cận làm quen tôi. Anh bảo lớn hơn tôi 1 tuổi và đã từng học cao đẳng du lịch trước khi về quê. Anh quan tâm và đối xử tốt với tôi. Đặc biệt ăn nói có duyên và vô cùng hài huớc nên dần dần tôi cũng mến anh.


Quen được 1 thời gian tôi phát hiện anh nói dối tôi. Anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi, thi rớt tốt nghiệp chứ đừng nói học cao đẳng. Nhưng vì muốn làm quen tôi anh đã nói dối. Thêm vào đó anh ăn nhậu rất nhiều. Tôi vô cùng thất vọng...


Tuy nhiên sau nhiều biến cố chúng tôi vẫn không chia tay. Quen hơn 1,5 năm tôi phát hiện mình có thai vậy là phải gấp rút đám cưới. Tôi thật sự không thấy vui vì chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng có vẻ đây là giải pháp cuối cùng lúc đó.


Cưới nhau về anh vẫn đi nhậu. Khi tôi có bầu anh đi nhậu có lúc bỏ tôi ngủ 1 mình suốt đêm. Đôi khi nhậu về tôi nói vài câu thì anh chửi mắng rất khó nghe. Trước ngày tôi sinh anh vẫn đi nhậu đến khuya mới về.


Khi tôi sinh xong chưa được 1 tuần, anh lại bỏ mẹ con tôi 1 mình đi nhậu từ sáng đến tối trong khi con đang bệnh. Lúc về tôi nói anh vô trách nhiệm. Lời qua tiếng lại anh đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Nhất định không cho tôi ở lại, nói đứa con không phải của mình. Tôi nuốt nước mắt ôm con về nhà mẹ giữa đêm khi con chưa được 1 tuần.


Sau đó anh lại năn nỉ đón mẹ con tôi về nhà. Anh vẫn đi nhậu. Thỉnh thoảng về chửi tôi là đồ không ra gì, chửi mẹ tôi, dòng họ nhà tôi. Hôm nay anh lại đi nhậu. Và rồi những lời lẽ nặng nề nhất anh lại dành cho tôi. Anh nói quần áo của con anh không cần giặt vì anh có thuê ôsin mà. Đó là mẹ tôi. Nước mắt tôi lăn đầy trên mặt. Anh chửi mẹ tôi là đĩ, chửi tôi là đĩ, anh nói đáng lẽ không cưới tôi. Và tôi quyết định ngày mai thôi tôi sẽ ẩm con rời khỏi ngôi nhà này rồi gửi đơn ly dị lên tòa.


Anh gây lộn xong thì ôm con vào lòng khóc vì sợ không gặp được nó nữa. Anh dẫn xe đi khỏi nhà và nhắn tin xin lỗi tôi. Nhưng tôi sẽ không tha thứ nữa vì tôi đã tha thứ nhiều lần. Mẹ tôi có tội tình gì sao lại xúc phạm?


Nhưng đứa con cũng đáng thuơng khi không cha. Mặt khác tôi lại nghĩ có 1 người cha như vậy xứng đáng không, con liệu lớn lên có học thói xấu của cha nó? Tôi quyết định vậy đúng hay sai? Ngày mai mẹ con tôi sẽ phải tìm nhà trọ ở. Vì nhà mẹ tôi rất chật, ngoại tôi đang bị hạch lao nên không thể đưa bé về. Hàng xóm nhà tôi mà thấy tôi ẩm con về họ sẽ nói xấu đủ thứ. Đường ra đi mù mịt, đường về nhà bế tắc. Tôi mệt mỏi lắm.