Em kể chuyện ra đây mong các mẹ thông thái giúp đỡ em xem phải giải quyết như thế nào ạ.


Em sinh năm 1991, đang chuẩn bị tốt nghiệp ĐH ( chờ lấy bằng ạ) và hiện đang mang thai gần 4 tháng. Từ hôm thi xong đến giờ em chỉ ở nhà quanh quẩn và tìm việc, nhưng khổ nỗi bầu bí xin việc chả ai nhận cho. Chồng em sinh năm 1983 hiện có công việc ổn định, thu nhập đủ nuôi gia đình, nhưng nếu sinh xong em sợ mình chồng em không kham nổi. Bản thân chồng em từ thời còn yêu nhau đã thích lấy 1 ng phụ nữ độc lập ( về nhiều mặt), và em lúc còn là sinh viên cũng có đi làm thêm, định bụng ra trg có công ăn việc làm ổn định mới sinh em bé nhưng vc em vỡ kế hoạch !!!


Giờ cứ ngồi nhà nghĩ đến chả làm dc đồng nào mà em ko ngủ được, chồng em thì than vắn thở dài. Em bầu bì xấu đi nhiều chồng cũng chả thông cảm cứ chế, bảo là " Bao nhiêu người bầu có mụn đâu mà em nổi lắm thế, xấu quá!!! "... Em hiểu chồng em không ác ý j cả vì tính chồng em hơi thật thà... Thấy gì phát biểu nấy!!!


Em cũng tìm kiếm nhiều việc để có thể làm ở nhà nhưng khổ cái chưa có kinh nghiệm j cả, thế là cứ quanh quẩn trồng rau trên sân thượng, làm bánh trái ... Mà theo chồng em là không làm gì ngồi sinh ra việc linh tinh.


VC em ở riêng 1 nhà 4 tầng. tầng trệt cho thuê làm cửa hàng bánh cuốn. Tầng 2 để không, tầng 3 4 vc em ở. Em bảo chồng em tăng tiền thuê tầng 1 ( vì giá cho thuê là giá hữu nghị ngày xưa cho ng quen thuê, nay đổi ng thuê khác), với cho thuê tầng 2 . Nhưng chồng em cứ thích cho thuê cả nhà r thuê 1 cái chung cư bé ở, vì khu nhà em lộn xộn, hàng xóm suốt ngày chí choé nhau...


Có điều cho thuê cả nhà rất kho vì cái nhà cũng cũ r. Trời mưa to là ngập tầng 1 , vc em toàn phải tát cống trong nhà nên nếu cho thuê thì cũng chả ai dám thuê!!! Nâng nền nhà trong phố cũng k có tiền. Em định bụng làm cái j đó ở nhà, ít ra kiếm dc tiền cơm 2 vc mà khó quá.


Em định nhận dạy thêm vài đứa học sinh ở nhà em. Chứ em bụng to nhanh nên chắc chả đi được. Em học kinh tế ra nhưng cũng có kinh nghiệm dạy thêm mấy đứa mất căn bản.


Chồng em thì chỉ thích em làm theo ý chồng, là tìm việc liên quan đến ngành tài chính hay marketing mà làm để có kinh nghiệm trc. Nhưng mà em chả học j về marketing, còn tài chính mà làm ở nhà em cũng chưa hình dung đc là làm j!!!