Các mẹ có ai hoàn cảnh giống e k ạ. E đã chán nsrn và mệt mỏi lắm rồi. E đâu phải loaoj phụ nữ ăn chơi phung phí xa xỉ đâu. Bản thân chả dám sắm sửa sửa soạn gì cho bằng bạn bằng bè đâu nên nhiều lúc đi chơi với tụi bạn còn thấy ngượng mà. Vk ck sống chung 4 năm trời chả lẽ k hiểu e sao mà lúc nào cũng kiểm soát tiền e. Hỏi còn bso nhiêu. Mua gì mua gì. Bắt phải ghi sổ dách nhiều lúc còn chửi e k biết giữ tiền. E như muốn ngạt thở các chị ạ. Nhiều đêm e nằm mà ướt đẫm gối. E chả biết rồi e chịu đựng đc bao lâu nữa. Tiền a làm về đưa đó rồi a lấy đó. Rồi lo cho con chi phí mọi thúe trong gia đình chứ e có ém cái gì riêng cho e đâu. Đến ông bà ngoại tết về chơi e còn chưa biếu cho ông bà đc ngàn nào mà. Hôm trc cãi nhau e có trần tình trong nc mắt như thế ck e lại bảo thì tui cho ông ngoại 300k rồi còn gì. E nge mà ruột đau như cắt. Phụ nữ thông minh hay xinh đẹp cũng k bằng may mắn các chị ạ. E bị street nặng quá rồi. E lầm lì chả muốn nói chuyện với ai cả. Nói ra mẹ e sẽ buồn lo lắng cho e. Thiên hạ biết thì xấu chàng hổ ai. Còn chịu đựng e chịu hết nổi rồi. E phải làm sao đây các chị