chồng giải quyết nhu cầu bên ngoài khi vợ mang thai - nỗi khổ tâm của vợ!
đã 2 năm trôi qua nhưng bất chợt nghĩ lại chuyện cũ lại thấy tim mình thắt lại. Chồng mình là một người hiền lành, rất chiều vợ con, anh luôn là hình tượng đẹp trong mắt mình, nhưng một điều vô cùng bất ngờ xảy ra khi mình mang thai tháng thứ 8, anh luôn vào những trang web đen nhờ bạn tìm hàng, rồi anh cũng không dám làm điều dại dột. cho đến một ngày anh lân la chat chit trên DĐ thì có một người phụ nữ mời chào anh, và anh đã 4 lần vào nhà nghỉ cùng ả. lúc ấy tôi vừa sinh bé được 1 tháng. Tôi vô tình phát hiện ra chuyện tày trời nay qua những đoạn chat cua anh với một người bạn thân, tôi suy xụp một cảm giác rợn người làn truyền khắp cơ thể. Tôi biết kể từ khi anh quen với ả cho đến khi tôi phát hiện ra vùa tròn 20 ngày, cũng chỉ vì anh o HN một mình trống vắng, cô đơn (Tôi về nội sinh con). Tôi nói với chồng tất cả mọi việc tôi đã biết, anh thú nhận và về quê xin lỗi tôi, anh nói anh voo cùng ân hận. vì là người trong nghề nên tôi kiểm tra được nhật ký ĐT của anh, tôi biết anh ko còn nhắn tin cho ả ngay khi tôi biết chuyện. Anh đã thực sự hối lỗi, anh nói "nếu anh phản bội e một lần nữa anh sẽ không còn là con người, anh vô cùng xin lỗi, anh chỉ yêu mình em, đó chỉ là vì nhu cầu sinh lý". Tôi đã bỏ qua cho anh, muốn quên đi tất cả nhưng sao mỗi lần ân ái, bất giác tôi lại nghĩ về việc anh đã từng làm vậy với ả kia, tôi không chịu nổi. Hãy cho tôi lời khuyên để tôi được thanh thản hơn, để tôi có được can đảm tin anh một lần nữa!