Thực sự em đang cảm thấy rất buồn và rối bời, vậy nên em mới lên đây tâm sự với các mẹ mong nhận đc những cảm thông và đồng cảm. Chồng em là 1 người đàn ông thành đạt, rất yêu vợ, thương con. Bình thường chồng em thường giúp đỡ em rất nhiều trong việc gia đình và chăm sóc con cái. Mọi người ở ngoài nhìn vào cứ bảo em thật may mắn. Nhưng đung là trong chăn mới biết chăn có rận các mẹ ạ. Chồng em đôi khi khiến em có cảm giác thật đáng sợ. Chồng em rất gia trưởng nóng tính, luôn muốn chỉ đạo mọi ng theo ý mình( Cái này là nhiễm từ công việc), đặc biệt bình thường thì yêu thương chiêu chuộng nhưng khi "lên cơn" thì như xúc đất đổ đi. Chồng em lúc nào cũng sẵn sàng cáu bẳn với bất kỳ ai, kể cả em, mẹ chồng em, bố chồng em. Đại khái cứ càng thân quen thì càng bị hứng chịu nhiều. K dám đánh em nhưng chỉ 1 chuyện nhỏ như móng tay với ng khác là rất bình thường nhưng chồng em cũng sẵn sàng làm loạn lên, cứ như sắp cháy nhà đến nơi. Đôi khi chỉ khởi nguồn là bàn luận 1 vấn đề rất nhỏ nhưng cuối cùng cũng là to tiếng cãi nhau. Rồi lại còn tao, mày, chửi bậy..... Thực sự là những việc đó làm em stress kinh khủng. Lúc nào em cũng cảm thấy cs căng thẳng và như bị bạo hành tinh thần ý. Nói thêm là em những lúc đó chỉ " dám" nói vài câu rồi nhịn chứ nếu cứ thế mà tay đôi thì k bbiết thế nào. Nhưng xong chuyện đó thì hắn lại bình thường như k có j xảy ra. Các mẹ cho em 1 lời khuyên nên làm thế nào để trị bệnh này chứ nếu cứ thế này chắc em k chịu nổi nữa.