Chào các mẹ,


Em đang bức xúc vì tính gia trưởng của ông chồng nhà em quá. Bình thường thì rất thương yêu vợ, nhưng khi tính gia trưởng nổi lên thì em ko thể nào chịu được.


Khi cần quyết định vđề gì đó, chồng em cứ khăng khăng làm theo ý mình. Ai nói gì, khuyên răn thế nào cũng ko nghe. Em có giải thích anh nên tham khảo ý kiến nhiều người, nhưng chồng cứ "mặc ai ko biết, anh thấy anh đúng nhất, anh làm".


Hôm trước ở nhà bố mẹ em, hai vợ chồng và mẹ em ngồi nói chuyện thì tự nhiên ông ý giở chứng (chắc tại hơi quá chén). Em thấy ngang quá mới nói lại, thế là thành cãi nhau. Lúc đấy ông ý còn văng cả "mẹ" ra, em lại càng điên ruột vì hai vợ chồng đã thỏa thuận là bực mấy cũng ko được chửi bậy.


Em đang không biết làm thế nào để sống chung với cái tính gia trưởng của chồng em. Hĩx, chị nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với ạ? Em lại còn nóng tính nữa chứ