Đến hiện tại em vẫn chưa hết bức xúc và thất vọng về chồng của em. Càng ngày anh ấy càng lộ rõ bản chất vũ phu, gia trưởng. Hôm trước vợ chồng em có đi bộ đường dốc ở Tam Đảo, vì sức yếu em chỉ leo lên được 1 nửa đường. Chồng em bắt em đi tiếp cùng anh ấy thêm 1 vòng quanh thị trấn đó nữa, nhưng em thực sự rất mệt vì đang đèn đỏ và muốn đi wc nên em bảo anh ấy là anh cứ đi trước đi, em sẽ quay ngược lại đường này về khách sạn trước. Sau đó chồng em vẫn cứ tiếp tục đi, em thấy có một đoàn các em sinh viên đi xe máy xuống nên có xin các em đi xuống nhờ 1 đoạn đường. Đi được 1 đoạn chưa đầy 2 phút em thấy chồng em gọi điện chửi “ Dmm, mày có xuống xe không, mày đừng để tao phải điên lên nhé, tao đấm vỡ mặt mày ngay đấy”. Em sợ quá xuống xe luôn, đi bộ tiếp được một đoạn thấy chồng em đuổi theo đến nơi thì giáng vào mặt em 3 phát. Em choáng vì sốc và khóc, chồng em vẫn cứ chửi đại loại là “ Dmm, mày coi tao là cái gì mà nhảy lên xe thằng khác ngồi như thế, người khác nhìn tao sẽ nói tao như thế nào”. Em không nói được gì vẫn cứ khóc, chồng em xông vào đạp em thêm 1 phát nữa xuống lề đường.
Từ hôm qua đến giờ, em không nói chuyện với chồng em câu nào cả, đầu óc thì nghĩ cứ nghĩ lung tung, nước mắt trào ra. Anh ấy là người có học, công việc đàng hoàng, trưởng thành rồi, giao tiếp quan hệ xã hội nhiều mà lại đối xử với em như vậy. Đây là lần thứ 4 chồng em đánh em kể từ khi cưới, trước đó anh ấy đánh em toàn vì những chuyện lặt vặt trong gia đình.