chào các bạn .hôm nay mình buồn quá muốn chia sẻ cùng các bạn .mình cưới nhau 4 năm rồi trước thì bình thường.tự nhiên ông xã mình dạo này hay ghen quá bắt mình phải ở nhà không cho đi làm nữa vì ông kinh doanh cũng thừa cho gia đình no đủ và muốn mình phụ giúp .mình thì làm giáo viên tiểu học lương ít nhưng tiếc công ăn học nên nhất quyết ko bỏ nghề ,thế là từ đó ox luôn tỏ ra bực tức với mọi chuyện và cấm mình ko cho đi giao luu ví dụ như liên hoan hay du lich hội hè bất cứ ở đâu ,đi đâu về muộn một chút là bị vặn vẹo rất lâu mình thấy bị bó buộc quá phải làm sao bây giờ,dược cái ông xã mình từ khi lấy vợ bỏ hết mọi tật sấu chước ông cũng rượu chè quán xá suốt ngày. mình cũng ko có gì xấu nhưng công chức thì các bạn biết rồi đấy suốt ngày động tí là liên hoan mà ông ấy cực ghét ông ấy bảo là đàn đúm rổng mỡ mà mình không theo ko đi thì cũng khó sử với đồng nghiệp mà đi thì về là ông nói chẳng ra gì làu bàu suốt ngày .phải làm sao đây các bạn cho mình một lời khuyên ạ