chồng em di dân định cư ở bên Úc trước khi bọn em cưới nhau. anh ấy về nước và cưới em 1 năm trước đây. em và anh ấy rất yêu nhau. em thì thỉnh thoảng có đi cafe với các bạn đồng nghiệp cũ (có trai có gái) vì sau khi cưới nhau anh ấy bảo em không phải đi làm, tiền anh ấy gửi về cho tiêu xài. anh ấy hay hỏi hang cặn kẽ những khi em đi ra ngoài vì wifi nhà em như cái lồng để anh ấy kiểm soát và quản lý em, không trong tầm wifi là anh ấy biết em không có ở nhà và nghĩ ra đủ thứ chuỵên em đang làm gì , với ai mà toàn là chuyện bậy bạ. anh ấy thường login nick facebook của em để kiểm tra em chat với ai, chỉ cần chat với con trai mặc dù bạn bè rất bình thường hoặc đã có vợ con mà anh ấy cũng tỏ ra nghi ngờ. em thì biết bản thân em rất yêu anh ấy và chưa bao giờ nghĩ tới một ai ngoài anh, Em xin nói sơ lược về chồng em, anh ấy đẹp trai, lãng mạn hay tạo ra bất ngờ cho em với những món quà mặc dù ở xa nhưng anh ấy tính toán chi tiết và bí mật để những món quà tới tay em 1 cách bất ngờ nhất. với gia đình ba mẹ em anh ấy cũng quan tâm và thật sự coi như ba mẹ ruột.


em sợ anh ấy buồn nên em mỗi khi chat với bạn trai nào là em xóa hẳn lịch sử chat (chỉ là thăm hỏi bình thường) để anh ấy khỏi đọc để rồi không vui cả hai. em làm vậy có sai không các mẹ, có coi là gạt chồng không các mẹ.