Có việc này mình viết ra đây mong các mẹ gỡ rối cho mình.


Số là ngày học Đại Học mình có yêu một bạn trai đã từng học với mình cả cấp hai và cấp 3. Gọi là yêu nhưng tình cảm của mình giành cho bạn đó không nhiều, cộng thêm một số tính cách của bạn ấy mà mình không thích. Sau khoảng hơn một năm thì bọn mình chia tay. Bạn ấy thì lại rất thích mình, vẫn quan tâm tới mình, vẫn chờ đợi mình khi mình có tình yêu mới. Người yêu mới của mình rất ghen, và chỉ vì mình đã từng có người yêu mà chúng mình trải qua biết bao giận hờn, dằn vặt. Cuối cùng chúng mình đành chia tay vì anh ấy không chấp nhận được việc ấy, mặc dù rất yêu nhau. Mình cũng không quay lại với người bạn cũ dù bạn ấy vẫn chờ mình.


Sau đó mình gặp chồng mình bây giờ; mình cũng có nói về quan hệ cũ của mình. Một điều khiến mình khó chịu từ lúc lấy nhau đến giờ là chồng mình luôn tức tối khi nhắc đến người yêu đầu tiên của mình, mặc dù không bao giờ tra vấn mình về người thứ hai. Tết vừa rồi bọn mình cãi nhau rất gay gắt chỉ bởi vì người bạn kia năm đôi ba lượt (mấy ngày lễ) lại nhắn tin hoặc gọi điện cho mình. Mình thì biết bạn ấy vô tư thôi, vì bạn ấy cũng làm thế với một số bạn gái khác trong lớp. Sau đó, mình đã phải nói bạn ấy đừng liên hệ với mình nữa vì chồng mình không thích vậy.


Quả tình, mình không còn tí tình cảm nào với bạn ấy. Bạn ấy cũng có gia đình, con cái và mình tin là đối xử rất vô tư với mình. Nhưng rất dở là chồng mình lại đọc được nhật ký của mình về bạn ấy và tin chắc là mình có tình cảm sâu đậm với bạn ấy. Mình không có cách nào làm chồng mình tin rằng không có nguy cơ nào từ việc ấy cả. Ba năm nay từ hồi lấy chồng đến giờ và trước đó nữa lớp mình chưa bao giờ gặp lại nhau. Nói thật mình cũng rất ít ra ngoài, đi đâu thường cũng hai vợ chồng cùng đi. Tuần tới, nhân có một bạn cưới, lớp mình (chỉ có vài người thôi) định tổ chức gặp gỡ. Mình đã rào đón trước là đưa cả chồng con mình đi, bảo cả các bạn khác mang chồng đi theo; vậy mà tối qua chồng mình lại mặt nặng mày nhẹ nói không đi, ý là không muốn mình gặp lại người bạn kia. Mình nói sẽ bảo lớp không mời người bạn trai cũ kia đến tham dự nữa, thì chồng mình bảo là Tùy em, sau có việc gì thì tự chịu trách nhiệm.


Các mẹ khuyên mình phải làm sao. Lẽ nào mình không thể gặp lại các bạn. Hay là thôi, mình ở nhà quách cho xong để khỏi rắc rối. Nhưng nếu vậy thì quả tình mình tức lắm vì nó cứ ấm ức thế nào ấy. Mà mình cứ phải gánh cái ghen vô lý đó đến suốt đời sao (đối với mình, còn là có lý đối với chồng mình). Bọn mình hầu như chỉ mâu thuẫn về việc đó, còn thì tương đối hòa hợp và đang sống rất hạnh phúc.