Chồng gây nhau là bỏ nhà đi không về mặc vợ có bầu gần 7 tháng, các mẹ vào chia sẻ với em với.
Hai vợ chồng em hay gây nhau lắm, hồi đầu chưa có bầu còn ở ngoài thì cãi nhau chẳng nói, giờ em có bầu con gần 7 tháng chẳng biết lúc nào sinh (vì người em yếu lắm, cứ xỉu hoài, lại con so) thì cãi nhau chút là chồng bỏ về nhà mẹ đẻ.
Thật tình em hết cảm xúc gì luôn, chuyện chỉ là ăn nhậu của anh ấy, em xin kể các mẹ cho em lời khuyên chứ em nản lắm luôn.
Chồng xin đi nhậu với bạn, hôm trước cũng xin đi nhưng em đòi theo, thế là bạn ảnh hồi lại để bữa khác, hôm sau em ko đi thì lại đi được???? Vậy nhậu có gì mà ko cho vợ theo??? Kinh thường hoặc có gì vợ ko thấy được hay sao ấy, thế là em làm căng, hai vợ chồng cãi nhau. Rôì chuyện này xọ chuyện kia, càng lúc càng lớn, chồng thì bênh bạn, em thì ức. Ức nhất là nhà em chỉ có mỗi em ở nhà, ba mẹ đi du lịch hết, có mỗi chồng, mà chồng giận kêu về nhà mẹ đẻ ở không về nhà.
Nhà thì nhà riêng sát vách nhà ba mẹ em, từ khi có bầu em yếu người hay bị xỉu mà chồng nói câu đó. Thêm chuyện cái nhẫn cưới, chồng bảo chật không đeo được, vậy là đem cất luôn, không thèm đi nong cho rộng ra đeo vào, đến hôm qua cãi nhau em nhắc lại thì nói thẳng với em luôn là không thích đeo nên không đeo (chồng em chơi gym, cũng đẹp trai)
Trước khi có bầu, em bị sảy một bé cũng được 3 tháng, gửi vô chùa được hơn 1 năm rồi, nhưng em vẫn thương nó lắm, lâu lâu em hay đi chùa viếng con, nhưng từ ngày có bầu, chồng em ko cho đi nữa vì kêu vong nhiều, em kêu anh đi thì anh đi được 1 lần là ngày giỗ con mất, rồi tết hay rằm anh ko đi luôn. Em hỏi thì kêu mỗi lần đi xong có chuyện không nên anh ko muốn đi. Các mẹ nghe có đau lòng không chứ em đau lắm. Con nó mất, mà không được an ủi nữa.
Quay lại chuyện bỏ nhà đi, em bảo giờ thai đã lớn, bảo về nhà ngủ có gì còn xoay kịp, thì kêu không thích về, về thấy ko vui. Chẳng hiểu sao em chọn người như vậy làm chồng luôn nữa. Nên em lần này quyết ly dị cho rồi, mà em sợ được vài bưã em lại xìu, các mẹ đọc xong cho em tinh thần. Em viết hơi lủng củng các mẹ thông cảm giúp em.