Chồng gắn Camera Internet hạn chế cho đi ra ngoài 1 mình, không chịu cho đi làm, phải làm sao?
Chào các mẹ, hôm nay e muốn trải lòng vì chuyện chồng e không chịu cho e đi làm, hạn chế không cho ra ngoài 1 mình, chúng e yêu nhau từ hồi cấp 3 và lấy nhau đến nay đã đc hơn 1 năm, chồng e là người rất rất kĩ tính, thế nên ảnh ra nhiều quy luật đối với e như nếu e đi đâu xa là phải kêu taxi hoặc nhờ chồng trở, và rất hạn chế cho e ra khỏi nhà 1 mình, tại vì ảnh luôn quan niệm 1 điều là " bán xăng cho phụ nữ là một tội ác " a rất sợ e nếu e sử dụng xe máy hoặc đi ngoài đường 1 mình, chính vì điều đó mà hơn 1 năm lấy nhau e chỉ có ở nhà lo cơm nước giặt dũ, xem phim đọc chuyện, ảnh còn lắp Camera Internet theo dõi qua máy tính, điện thoại, ở công ty ảnh lắp riêng 1 màn hình máy tính để theo dõi e để kiểm tra, e biết là ảnh lo cho e nhưng làm như thế e mất đi cái quyền tự do các mẹ ạ, e không biết nghĩ sao cho đúng nữa, các mẹ có ý kiến nào giúp e đc ko ạ?