Mình với chồng kết hôn được gần 3 năm, đã có 1 con. Chồng mình kinh doanh ngoài, mình làm cho công ty tư nhân. Lương của mình và chồng nói chung là chi tiêu tiết kiệm thì đủ, cũng ko dư dả gì. Mình với chồng vẫn đang thuê nhà trọ để ở.
Mình thấy 2 vợ chồng cũng hợp nhau về mọi cái. Nhưng cưới được khoảng 1 năm mình phát hiện ra chồng mình lập face, zalo khác để tán gái. vào hội ly thân này kia để tìm mấy bạn đã ly hôn chồng để tán tỉnh. và có kể là a ấy cũng ly thân vợ rồi. Trong tin nhắn còn nói về việc xin đi check gái cho 1 nhóm nào đó. (Kiểu có 1 nhóm chuyên đi check gái rồi về viết nhận xét để những người khác vào rồi gọi) Mình vào đọc được tin nhắn mình tức giận lắm. Không ngờ chồng mình lại là người như thế. Hồi đó mình chưa có con. Mình cũng đã nghĩ là sẽ ly hôn. Nhưng đột nhiên mình phát hiện ra mình có bầu. Vậy là mình lại suy nghĩ lại. Mình vẫn sống như bình thường.
Lần 2: Sau đó mình lại phát hiện ra chồng nhắn tin rủ người yêu cũ đi chơi, trong tin nhắn còn nói đến chuyện xxx ngày trước nữa. đọc xong tin nhắn mình nói chuyện lại với chồng, thì chồng cũng bảo chỉ nói chuyện như bạn bè này kia, rồi rủ đi uống nước thôi. Nhưng đấy chỉ là lời biện minh thôi chứ mình đọc mình thấy rõ ý định. Hồi đó mình cũng suy nghĩ không biết có nên ly hôn không. Vì mình cũng lo nghĩ cho con nữa. Sau hồi đó mình lại quay lại sống như bình thường
Lần 3: Mình lại phát hiện ra có zalo khác nhắn tin nói chuyện với gái
Lần 4: là lần mới đây nhất. Mình phát hiện ra fb lập được 1 năm trước. cũng nhắn tin tán tỉnh gái.
Chồng bảo chỉ nói chuyện bình thường, hẹn hò cafe bình thường. Nhưng mình đọc thì chẳng thấy có chỗ nào bình thường cả.
Đấy, nhiều lần quá thành ra nó cũng bình thường, kiểu nhờn rồi ý.
Các chị em cho mình xin ý kiến xem nên giải quyết như nào.
Mình đang định nói chuyện cho bố mẹ chồng biết. Vì mình chán lắm rồi. Nhất là ly hôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1