Sáng hôm qua trời lạnh. Trước khi em đi làm thấy chồng mặc áo sơ mi thôi mà không mặc áo khoác. Trời thì trở lạnh. Đi làm được 1 lúc thì em nt rằng: Trời lạnh đó trưa anh về nhà thì mặc áo khoác cho ấm rồi hãy đi làm. Chồng em nt lại:


- Tý nữa anh đi HN, ngồi trên xe ô tô nên không sợ lạnh em ạ.


Em nt lại ý nói: "Sao sáng vợ chồng gặp nhau lúc đi làm anh không nói với em. Mà hôm qua cũng không thấy anh nói việc đi HN gì cả"


Chồng em gọi ngay lại. Ý nói em can thiệt vào công việc của chồng nọ kia... Rằng chồng em nói việc đi HN đêm hôm trước rồi, không nghe thấy thì thôi.... Bó tay..


1h sau em nt lại: Việc đã bớt chưa anh? Sáng em nt lúc anh bận, chắc không đúng lúc. Em chỉ muốn vợ chồng mình chia sẻ cho nhau thôi. Đây là sự quan tâm chứ không phải xen vào công việc của anh như anh nói. Có những việc em không hiểu thì em hỏi anh và ngược lại. Thấy anh đi HN thì em quan tâm em hỏi vậy. Còn hôm qua em chưa nghe thấy anh nói gì về việc đi HN đâu. Anh nhớ lại xem anh đã nói chưa nhé... Em nói để anh hiểu vậy thôi.


Rồi chiều em gọi điện hỏi han rằng đã trả hàng chưa.... Nếu về sớm thì vợ chồng đi công việc chút.... Chồng lại bảo: Hàng chưa trả được, về làm sao được. bay về à???


Em bảo: Em chỉ hỏi anh có về sớm được không thôi sao anh lại nói cái giọng đó vậy?


Em đi làm về thì thấy chồng để xe ở nhà mà đi taxi đến chỗ đón ô tô. Tầm 9h em gọi xem tình hình thế nào. Em hỏi mấy giờ về thì bảo: "Hàng chưa trả xong, về làm sao được".... E hỏi có phải đón không thì bảo:" không phải đón, chốc đi xe ôm về"


Các anh chị nghe thế có được không? Vợ không gọi thì bảo không quan tâm, vợ gọi thì đối xử với vợ như vậy. Như vậy chưa hết đâu. Lúc em gọi là 9h hơn đó, bảo chưa về được thế mà 10h hơn đã có mặt ở nhà rồi.....


Như thế là nói dối em??? Vợ chồng mà làm thế với nhau em thấy thất vọng quá..... Có phải em không quan tâm đâu. Quan tâm rồi để nhận được như vậy thì có đáng không?


Em buồn quá.


Các anh chị xem chồng em như vậy có được không? Hay em đã làm gì sai mà phải nhận kết quả như vậy? Tính em không thích nói dối.... Từ trước tới giờ em cũng chưa nói dối chồng cái gì. Em cũng nói rõ quan điểm của em là không thích nói dối rồi, chồng em cũng biết tính em vậy mà còn nói như thế?