Chồng em năm nay 28 tuổi, em 27 tuổi. Vợ chồng em lấy nhau đã được hơn 2 năm, và hiện cũng đang có một cháu gái một tuổi rưỡi. Có thể nói, chồng em thành công sự nghiệp nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa. Chồng em vốn là một người đàn ông đào hoa, có rất nhiều người yêu mến, ngay cả khi có vợ. Theo như em được biết, thì tính chồng em cũng không phải tuýp người chung tình, trước khi lấy em. cũng vẫn thích tán tỉnh các cô gái khác,cũng không nặng tình với ai bao giờ. Anh là một người biết nắm bắt tâm lý của người khác, nên trong mọi chuyện, anh là người làm chủ cuộc chơi. Còn em thì cũng có công việc ổn định, hai vợ chồng gần như tâm đầu ý hợp mọi chuyện, chẳng khi nào cãi nhau, cho đến khi chồng em có quan hệ ngoài luồng


Chuyện là, một tháng nay, bắt đầu từ khi vợ chồng em mua 1 chiếc xe ô tô, phục vụ công việc( chồng em là dân kinh doanh) Thì có 1 em gái 19 tuổi đang là sv của 1 trường ĐH, xinh đẹp, làm quen, bắt chuyện chồng em. Ban đầu thì cũng chỉ là ngưỡng mộ, chúc mừng nhau, nhưng có lẽ em gái đó xinh đẹp quá, nên chồng em cũng siêu lòng, họ đã tán tỉnh, nói chuyện với nhau qua mạng rất nhiều


Chồng em đi công tác 2 lần, thì cả 2 lần đều gặp cô ta trong khách sạn. Em hỏi, tai sao anh không biết kìm chế, chồng em nói, em gái ấy xinh đẹp như vậy, thằng đàn ông nào cũng thích. Mà em ấy lại tự nguyện


Em biết chuyện, có khuyên nhủ anh ấy, nhưng anh ấy nói, cô bé đó yêu anh ấy thật lòng, nhưng là đứa con gái chỉ biết ăn chơi, và dễ dãi, nên anh chỉ vui chơi qua đường thôi,không bao giờ có ý định lấy một người như thế làm vợ, còn gia đình thì chỉ có một. Em rất buồn, nhưng thực sự không biết nên xử lý chuyện này như thế nào.


Anh ấy bảo, em đừng ích kỷ quá, anh chỉ thư giãn, cho cuộc sống đỡ nhàm chán, chứ không thể chỉ biết có mình gia đình và công việc được.


Cuộc sống vợ chồng, thì anh ấy vẫn đối xử với mẹ con em rất tốt, chịu khó kiếm tiền lo cho vợ con. Vẫn yêu thương vợ con


Nhưng một mặt, em vẫn thấy anh ấy thường xuyên liên lạc với cô bé kia. Em phải làm sao đây các mẹ?