Chào các bác,


Hôm nay thấy buồn buồn vào đây bán than một tý cho đỡ buồn. Các bác chia sẻ với mẹ cháu một tý cho mẹ cháu đỡ buồn chút nhé.


Chuyện là thế này ạ. Hôm nay là vừa tròn xinh xinh 3 năm ngày cưới. Ấy vậy mà ông chồng yêu quý của mẹ cháu chả có tý ý kiến gì cả. Rất buồn cười là những ngày bình thường chả có kỷ niệm gì thì lại rất hay qua vp của vợ để rủ vợ ăn cơm, cafe trưa. Thế mà hôm nay là ngày đặc biệt thế thì lão ấy lại ngồi nhà lướt web (thời gian làm của chồng em hơi đặc biệt, lúc thì làm sáng lúc lại làm chiều, hôm được nghỉ không theo thời gian của người làm văn phòng). Hic, sáng thấy chồng online, vợ hỏi: cậu ở nhà à; chồng: uh, tớ đang ở nhà, vợ::Worried: :Sad:. (trong khi những hôm nào làm chiều thì lão ý đi làm rõ sớm để qua rủ vợ đi ăn cơm)


Hic, vấn đề không phải là ở chỗ có ngày hôm nay thế mà hầu như những ngày đặc biệt như 20/10, mùng 8/3 mà quan trọng nhất là ngày sinh nhật vợ cũng gần tương tự thậm chí giống hệt.


Nói thêm là chồng em là người yêu thương gia đình, yêu vợ, chiều vợ nhưng lại không quan trọng những ngày mà vợ thì cho là rất quan trọng.


Đã nhiều lần nhắc nhở với các kiểu ngọt ngào, giận hờn, nước mắt hihi...mà cũng chẳng chữa được căn bệnh này nhiều lắm.


Em nghĩ đây là lối suy nghĩ đơn giản hoá của lão ý hay sao ý. Nhiều khi đến vp thấy chị này thì khoe chồng mua cho áo, chị kia bảo chồng mua cho cái túi xách...Về nhà em kể với chồng rồi thêm vào: chẳ bao giờ thấy cậu mua cho tớ đc cái gì như thế, anh chồng em nói: thì cậu cứ đi mua về rồi ra kể với mọi người là tớ mua. Như nhau cả thôi mà tớ mua với cậu mua khác gì đâu. Mà tớ mua về cậu lại ko thích khó lắm.:Thinking::mad::Sick:.


Theo các bác em nên làm thế nào để chồng em galand với vợ thêm chút nữa nhỉ (tất nhiên là galand với vợ thôi ạ). Chứ cứ kiểu suy nghĩ này thì tình củm vợ chồng mấy năm chắc nhạt hơn nước ốc mất.:Crying: