Chồng em trước có yêu 1 người làm cùng cơ quan Nhưng bị cắm sừng( bắt gặp cô ta thường xuyên đi với ng đàn ông khác, cả vào khách sạn nữa) nên đã chủ động chia tay. Sau đấy thì gặp em. Em có cảm nhận đc dù giận và hận ex nhiều, nhưng chồng em ko quên đc ả. Vì là chuyện quá khứ nên em ko để ý nhiều.


Khoảng gần năm nay, chồng em lại đc chuyển vị trí công tác, nên có về làm cùng khoa với ả kia. Hai người lại còn trực đêm với nhau nữa. Em cũng lo lắm, vì chồng em cũng ko phải là ng đàn ông lý tưởng để vợ tin tuyệt đối. Cô ả người yêu cũ chồng em thì cũng thuộc loại lẳng lơ…


Liệu chồng em và cô ta có thể quay lại với nhau ko ạ? Và ban đêm chỉ có 2 người trực với nhau liệu có thể xảy ra chuyện gì ko cơ chứ?