Em lấy chồng đã được 5 năm rồi. Hiện giờ 2 VC đã có 2 cháu:một trai, một gái. Chồng em rất tốt, yêu thương vợ con hết mực. Do tình hình sức khỏe em yếu nên khi sinh cháu thứ 2 đến giờ đã 2 năm rồi nhưng em vẫn ở nhà. Mọi chi tiêu trong gia đình đều do chồng em kiếm. Nhưng chồng em đều đưa hết tiền cho em để tiện chi phí trong nhà mà không nề hà gì cả. Bây giờ em vẫn ở nhà trông 2 con. Sắp tới sẽ cho các cháu đi mẫu giáo, và em sẽ đi làm trở lại.


Chồng em là người tốt, rất quan tâm đến vợ con. Đi làm về mệt nhưng anh ấy vẫn giúp vợ làm việc nhà. Hôm thì tắm cho con, hôm thì rửa bát giúp vợ. Hôm vợ mệt chưa nấu cơm thì chồng lại vào bếp nấu. Chơi với con rất vui vẻ và kiên nhẫn. Đi làm về đúng giờ, ko la cà quán xá.


Như vậy chắc các mẹ sẽ bảo em còn đòi hỏi gì nữa đúng không? Em cũng không biết nữa. Em cứ thấy cuộc sống nó nhàn nhạt, vô vị sao ấy. Có thể em không yêu chồng em nữa. Em cũng không biết sao nữa. Nhưng thất sự dạo này em cảm thấy chán nản và buồn quá.