Chồng em quá đơn giản hay là người thủ đoan vô song???
Em chào các anh chị thông thái.
Em tham gia vào diễn đàn đã lâu, nhưng toàn đi tàu ngầm. Hôm nay có việc này day dứt, nên muốn vào diễn đàn để hỏi ý kiến các anh chị. Nick này là em mượn của chị cùng phòng.
Em 27 tuổi, lấy chồng từ đc 4 năm nay rồi., hiện tại chưa có con. Em đã 3 lần mang thai nhưng không thành, thai toàn lưu.
Tính tình em sôi nổi, cởi mở, hướng ngoại, xu hướng chỉ để ý tới niềm vui của bản thân, ít để ý tới suy nghĩ của người khác, luôn tâm niệm mình không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm thì k cần để ý người khác nghĩ về mình ntn.
Chồng em là bộ đội. 1 người hiền lành quá, chăm chỉ, tính cách đơn giản, có thể nói nhu nhược cũng được, rất ít khi nổi nóng. Thậm chí em chưa từng thấy nổi nóng bao giờ. Yêu em, Tất nhiên. Thậm chí em cảm thấy em yêu anh ấy không nhiều bằng anh ấy yêu em. Chúng em vì tình yêu mà lấy nhau. Dù lúc kết hôn, em không được thoải mái lắm, em muốn kéo dài cuộc sống độc thân, nhưng vì có những lý do riêng mà em đồng ý kết hôn.
Vợ chồng em ở cùng gia đình chồng. Nhà chồng em rất tốt. Chúng em quả thật ít khi chia sẻ những vui buồn, lo âu trong cuộc sống.. Quy luật hàng ngày là, sáng có hôm ăn sáng cùng cả nhà, có hôm không. 2 vc đi làm đến tối về, ăn tối cùng gia đình, dọn dẹp xong thì vào phòng chồng xem ti vi, vợ lướt óep. Chán thì nắm tay nhau đi ngủ. Cuộc sống cứ bình lặng trôi thế. Dù em k hề thích ảm đạm như thế, nhưng sống trong gia đình chồng đông người, lại xuất thân nông thôn, tính cộng đồng cao, em phải chấp nhận. Trong cuộc sống thường ngày, em hơi lấn lướt chồng. Diễn nôm thì là do em bướng bỉnh, còn văn vẻ thì là do cá tôi của em hơi lớn.
Từ bé em đã không thích trẻ con. Lấy chồng thì cũng 3 lần muốn có con mà không thành nên giờ đâm ra chán nản. Có lẽ nguyên nhân từ cả 2 người, nhưng nguyên nhân từ phía em nhiều hơn.
Tuy nhiên, em có suy nghĩ là k cần phải cố gắng BẰNG MỌI CÁCH để có đứa con do mình đẻ ra, nếu k đc thì có nhiều cách ( xin con nuôi chẳng hạn). Trong mọi trường hợp, em nghĩ em sẽ cố gắng hết sức mình để sau này khỏi hối hận là mình đã k cố gắng hết mình. Nhưng trong việc này, em rất sợ thất bại. Đâm nảy sinh tâm lý không muốn sinh con. Ít nhất là trong hiện tại, có thể 3,5 năm hoặc ít thời gian hơn em sẽ thay đổi. Tuy nhiên em nghĩ là nếu người phụ nữ có đủ tình yêu với 1 người đàn ông, họ sẽ muốn sinh con cùng người đàn ông đó, dù có thể trước đó họ đã từng nghĩ như thế nào.