Buồn quá! Chẳng là nhà em có 4 mẹ con, 3 chị em em đều là con gái cả nên khi em đilấy chồng, may mắn chồng em đồng ý về nhà ở rể. Anh về đây sống, em và mẹ lẫn mọi người trong nhà đều cố gắng cho anh có tâm trạng thoải mái nhất để chồng em ko bị tâm lý ở rể làm gánh nặng. Em cố gắng chiều chuộng, từng lời ăn tiếng nói tránh va chạm đến 2 chữ ở rể. Mọi việc từ lớn đến bé đều tôn trọng quyết định của anh ấy. Vậy mà, có 1 lần, đúng là có 1 lần mặc dù em cũng cso suy nghĩ ấy thoáng qua nhưng bột phát nói ra. Khổ quá, em lỡ nói chồng em chỉ biết lo lắng cho nhà chồng chứ sắm sửa gì có nghĩ đến nhà ngoại đâu (vì bọn em đã xác định ở nhà ngoại rồi). Vậy là chồng em giận, cả tuần anh ấy lạnh lùng. Bây giờ thì lành rồi nhưng em biết trong lòng anh ấy vẫn có ý nghĩ ở rể, và còn vấn đề nặng nề hơn nữa. Giờ chồng em đi công tác rồi, đi 1 tuần, thấy bảo vè xong sang tuần lại đi tiếp. Em lo lắm, em tin chồng em nhưng em ko tin xã hội bên ngoài. Em sợ anh ấy chán em mà tiìmđến người con gái khác. Các me có cách nào giúp em lấy lại lòng tin yêu của chồng ko vậy? hic.....