Chào cả nhà. Em bán than tý. Chồng em làm kinh doanh, Gần cuối năm, công ty có khá nhiều dự án mới nên chồng em cứ phải đi tiếp khách suốt. Tiếp khách là phải bia bọt, nhậu nhẹt mới được việc nhưng tửu lượng của ông chồng em không cao lắm. Nhiều hôm về nhà là cứ lảo đảo. Em muốn cằn nhắn lắm nhưng cả nhà trông chờ vào những hợp đồng mà chồng mang về, gần 20 công nhân chờ đợi vào đó để sinh sống nên cứ phải nhiệt tình chăm sóc chồng. Của đáng tội, đi tiếp khách, Người ta uống bia thì mình cũng phải uống bia chứ không thể uống trà đá hay nước ngọt được rồi … Cứ cái đà này riết chắc bồ lòng của chồng em chịu không thấu . Dạo này chồng em lại thường xuyên kêu đầy bụng, đau bụng, ợ hơi, có sáng thì nôn nữa. Em nên khuyên chồng như thế nào để chồng khéo léo hơn trong việc tiếp khách mà ít phải dùng rượu bia không