Chồng em nhắn tin như này...nếu là các mẹ thấy bình thường?
Sáng qua, em nhận được tin nhắn từ máy của chồng nhưng ko phải tin nhắn dành cho em: Chúc mừng sinh nhật Giang nhé! Chúc em Sinh nhật vui vẻ! Y EM!. EM có nhắn lại là yêu nhầm anh ơi, thì chồng em nói Ko được sao? . Kết thúc. EM cũng ko muốn nhắn qua lại những chuyện vớ vẩn thế.
Nhưng nói thẳng ra là tin nhắn đấy ám ảnh em. Em thừa biết chồng em ko bồ bịch gì, nhưng thử hỏi 1 tin nhắn Yêu em được nói ra như thế có phải là hay? Có phải những người đã có gia đình hay nhắn tin như thế để tìm lại cảm giác...như lúc yêu nhau mà người ta ko còn thấy hiện hữu khi đã có gia đình? Chồng em nói ra như thế với nhiều người, nếu là các mẹ có thấy là bình thường?
Em là người có chuyện gì phải nói ra ngay nên có viết 1 mail gửi chồng. Nội dùng sao y bản chính:
Anh!
Em cũng định ko muốn nói về điều này, nhưng có lẽ nó ám ảnh em, mà em thì lại là người ko nói ra ko chịu được, cho dù đó là chuyện lớn hay nhỏ, có quan trọng hay ko.
Em nhận được tin nhắn anh gửi Chúc mừng sinh nhật cho cô bé Giang nào đó. Em muốn nói, em ko hiểu anh cố tình hay vô ý, nhưng điều đó thật buồn cười "Yêu em!". Anh luôn nói phải tin tưởng anh, ko có chuyện gì hết,.. Ok, em cũng luôn nghĩ ko có chuyện gì. Vì em nói thật, lúc nào em cũng đề cao bản thân em, cho dù em ko đẹp. Em luôn nghĩ nếu bỏ em thì anh là người thiệt thòi nhất, cả về tiền và tình, chứ ko phải em, anh là 1 người khôn ngoan phải ko? Em chỉ muốn hỏi anh, nếu trước mặt anh, em cũng cợt nhả, ngả nghiêng với mọi người, rồi nói, ko sao đâu, chồng tôi hiểu và biết là chúng ta ko có gì mà? Như thế người ta gọi là coi thường vợ (chồng). (Điều này thì anh phạm phải khá nhiều. Em kết luận thẳng luôn là thế, nhưng cũng cho qua khá nhiều ).
Lại nữa, em ko biết cô bé Giang đó có gia đình hay chưa, nhưng giả dụ người yêu hay chồng đọc được tin nhắn ấy, anh có chắc ko có chuyện gì? Em cũng hiểu phần nào lý do tại sao anh hay bị đánh ghen. Chẳng phải vì đẹp trai hay 1 điều gì đó, mà là vì 1 điều anh tưởng như đơn giản là anh rất khéo mồm. Những tin nhắn đầy cảm xúc................. Nhất là với 1 người đặc biệt, ví dụ như Tâm ngày xưa, 1 người đang thiếu thốn tình cảm mà gặp những tin nhắn này thì hay rồi...
Anh đừng nói em bị hâm, hay điên. Em cực ghét ai nói em thế, đặc biệt là anh. Anh nói thế, nghĩa là anh đang ở thế bí, và hoàn toàn ko có khả năng trả lời được câu hỏi của em. Là anh đã sai nhưng vẫn cố gắng bào chữa, bao biện cho mình và đổ lỗi cho người khác Điên!
Nữa là, anh nói chuyện với em càng ngày càng khó chịu, em ko biết anh có khó chịu thế ko, nhưng nếu đúng là nhìn thấy mặt em anh ko bình tĩnh được, ko ngọt ngào được như người ngoài thì có lẽ mình pải ngồi nói chuyện với nhau đấy.
Em lấy anh chưa được gì, theo như cách mà em nhìn nhận, tiền thì luôn thiếu, tình thì ngày 1 thất vọng, con cái thì em luôn quan niệm, mình đẻ mình nuôi, cố gắng hết sức có thể chăm chút cho con. Nên hôn nhân đẹp thì gìn giữ, mà xấu quá, níu ko nổi thì ..... 5 năm nữa, học xong Đại học, kiếm ổn tiền và ổn đinh chỗ làm sẽ nói chuyện thẳng thắn, nếu lúc ấy tình hình xấu thêm (tính xa thế mà )
Em đã từng nói và bây giờ vẫn nói 1 lần nữa cho anh nhớ: Anh đã từng vấp ngã 1 lần (em gọi là vấp ngã như chính lời anh nói với em, còn có thể nó là 1 tình yêu đẹp nhưng kết thúc ko đẹp, em ko biết và ko quan tâm), đã rất vất vả để có được ngày hôm nay, em rất thông cảm cho anh và luôn cố gắng hết mình để anh có được cuộc sống trọn vẹn nhất có thể. Thế nên anh hãy cố gắng gìn giữ nó, và cũng em xây dựng...........
Em cười đấy, vui vẻ đấy, nhưng đầu em nhiều âm mưu lắm đấy! Hahahaha...........dọa tí.