Em đang mang thai được 8 tuần thì phát hiện chồng em đi ngoại tình, bây giờ e rối quá không biết phải làm sao đây mấy mẹ. Em có nói với mẹ chồng, mọi người cũng khuyên và la rầy chồng em nhưng đâu cũng vào đấy vì mẹ chồng em cũng không dám nói nặng lời với ảnh. Mang bầu vừa phải đi làm vừa phải lo việc nhà có lúc tự cảm thấy tủi thân khi nhìn mấy chị đồng nghiệp, có thai được chồng đưa đón tới công ty. Em chán và cũng có nói chiện với chồng em thì thấy ảnh không còn muốn nghe nữa vì anh bị cô ta làm cho mê muội lắm rồi. Em có bầu mặt thì nổi mụn, mập lên hẳn có khi nào như vậy ảnh mới ra ngoài tìm người khác không chị em. Khuyên không được, nói chiện ảnh không nghe, gia đình chồng thì cứ ngó lơ, ba mẹ ruột thì không dám nói vì sợ họ lo lắng. Tuần trước em có ý định đi phá thai, vì em sợ giờ mang thai đã vậy lúc sinh ra ảnh còn như vậy nữa em không biết em chịu nổi được cảnh này không. Một mình tự bắt grab đi đến phòng khám gần nhà để hỏi han thông tin phá thai như thế nào, lúc đi thì em cũng quyết tâm là mới 8 tuần phá chắc không sao đâu nhưng đến đó thấy có mấy chị em không biết lý do gì họ cũng đi bỏ con. Em hỏi 1 chị thì chị nói thai được 7 tuần nhưng không còn khả năng nuôi nó nên chị ấy bỏ, còn người kia thì lại khám vì đám cưới 2 năm vẫn chưa có thai,..Nhiều trường hợp làm em suy nghỉ, em thương con, em sợ phá thai bị đau. Giờ em phải làm sao đây? Có nên phá thai này không mọi người hay em phải làm gì với chồng em đây.