Chuyện nhà em thì dài lắm, em xin tóm tắt để các chị hiểu hoàn cảnh của em.
Em năm nay 27 tuổi. Vợ chồng em cưới nhau được gần 4 năm rồi, nhưng vì công việc học tập chưa ổn định nên tụi em vẫn chưa có con. Từ lúc cưới nhau đến nay tụi em sống ở nước ngoài, cũng không có nhiều dịp về thăm gia đình. Những mâu thuẫn mà vợ chồng em gặp phải nhiều nhất trong suốt mấy năm sống chung là vì sự khác biệt quá lớn giữa 2 nhà. Nói thẳng ra là gia đình của tụi em không môn đăng hộ đối. Nhà chồng em cũng có chút tiếng tăm, còn nhà em chỉ là gia đình lao động bình thường. BMC là người khéo ăn khéo nói, còn ba mẹ em thì không sâu sắc, ăn nói bỗ bã nhưng tâm thì tốt. Từ lúc mới cưới chồng em đã tỏ thái độ khinh thường gia đình vợ, em thật sự rất buồn vì chuyện này. Nhưng chuyện này chỉ có 2 đứa em biết, đối với ba mẹ em thì dù trong lòng không thích nhưng chồng vẫn nói chuyện có chừng mực. Nhưng càng ngày mâu thuẫn càng lớn vì tụi em ở xa, 2 gia đình qua lại với nhau có xích mích gì thì MC em chỉ nói với chồng em. Nhưng câu chuyện 1 khi đã được nói qua nói lại thì đã không được như ban đầu. Em hỏi mẹ em thì được nghe diễn giải theo 1 cách khác, còn MC em thì lại diễn giải theo 1 cách khác. Mọi việc cứ diễn ra như vậy. 2 VC em cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì chuyện này. Chồng em rất thương và nghe lời BMC, không bao giờ nghe em giải thích.
Vừa rồi BMC em có qua sang thăm tụi em 2 tháng. Lần đầu tiên sống trong cảnh MC-ND cũng không thể nào tránh khỏi những đụng chạm. Chồng em lúc nào cũng nói BMC thương em như con ruột, nhưng thật sự không phải vậy. MC em là 1 người khéo rất khéo, chuyện gì qua tay bà thì đều đã thành 1 chuyện khác. Và em đã thật sự có lỗi trong cách cư xử với BMC lúc đó. Em hối hận nhiều lắm. Em đang cố gắng sửa để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Thái độ của chồng em đối với em thay đổi khi chúng em về VN thăm gia đình (kết thúc 6 tuần ở Mỹ thì BMC và 2VC em về VN cùng với nhau). Mang tiếng cưới nhau, nhưng chỉ là tờ ĐKKH, tụi em chưa có cưới xin gì hết nên ai ở nhà nấy. Chồng em đi tìm hiểu xin việc thử ở VN thì được 1 số offer rất tốt. Qua cách nói chuyện em có thể thấy được chồng em chê em, chê gia đình em không xứng với anh ấy. Giờ chồng em nói muốn chia tay với em vì anh rất quí BMC, vậy mà em là con dâu mà làm bĩ mặt chồng, bĩ mặt BMC trước mặt bà con nhà anh ấy. Anh thấy em là người bất nhân bất nghĩa vì BMC đã thương em nhiều, lo lắng cho em nhiều mà giờ em trở mặt. Em rất bất ngờ và đau lòng khi chồng em đòi chia tay vì em nghĩ chuyện thật sự không đến mức này. Em hối hận quá các chị à. Nếu như trở ngược lại thời gian thì em sẽ không làm như vậy, em sẽ biết cách cư xử hơn.
Em đã xin chồng cho em 1 cơ hội để sửa chữa, nhưng anh nói anh phải suy nghĩ lại. Làm VC 4 năm, em chưa bao giờ thấy anh lạnh lùng với em như lúc này. Em thật sự đau quá. Em còn yêu chồng em nhiều lắm, em thật sự không muốn mất anh các chị ơi.
Em đang đau quá, rối quá, không biết phải làm sao hết. Mong các chị đi trước có kinh nghiệm cho em lời khuyên với.