Chồng em liệu còn yêu em không?Các mẹ tư vấn cho em với a.
Em mới sinh được 3 tháng nhưng hiện e đang ở nhà nội,cuối tuần c e mới về thăm 2 mẹ con.nhưng lạ là tối 2vc ngủ thì ce chẳng ôm ấp hay có cử chỉ yêu e j cả. E bảo là h vc mình ko phải kiêng nên nếu c muốn thì e cũng chiều.nhưng c e kêu là chờ khi 2 mẹ con ra hn cơ( lúc e ra thì bé cũng đuơc 4 tháng rồi a ) nói e cũng ko nên qh sớm vì sợ hậu sản và bong huyết( vợ bạn chồng e bị như vậy nên c e kêu sợ ) .e thì cũng ko máu me j nhưng e lo là liệu chồng e có j ko ạ vì khi bầu bí vc e qh được có mấy lần thôi a.(chồng e vì phải đi công tác nên chúng e cũng hay phải xa nhau) . E vẫn tin chồng nhiều lắm nhưng tính e hay nghĩ ngợi linh tinh,liệu có chồng e có chuyện j ko a.bây h e toàn phải chủ động đòi hỏi chồng e phải nằm cạnh,cầm tay ,cầm chân,hôn hít e thôi, chứ để tự chồng e thì chẳng bao h.lúc e mới đẻ được 10 ngày thì chồng e mới đi công tác về,thế mà tối cũng chẳng muốn nằm cạnh vợ con vì kêu nóng( e đẻ mùa thu nhưng vẫn nóng lắm nhưng e lại ko bật điều hòa) muốn ngủ phòng khác để còn nằm điều hòa a