Em lấy chồng dc 2 năm, thời gian đầu, gia đình em rất hạnh phúc. Nhưng dạo gần đây, chồng em hay đi làm về muộn với lý do bận tiếp khách,về nhà thì lúc nào cũng trong tình trạng say khướt, vợ chồng ít đi chơi, ít tâm sự với nhau. Rồi hôm qua, lúc 5 giờ sáng, e tình cờ đọc được tn của chồng từ một số lạ có nội dung: “e nhớ a, e sẽ chờ”. E đã khóc, những nghi ngờ dằn vặn, ám ảnh e suốt ngày hôm đó.E không muốn nói chồng vì e sợ nếu đó là sự thật, e sợ a sẽ lại lừa dối e? e phải làm sao để tìm ra được sự thật mà vẫn giữ được yên bình trong lúc này?E như muốn phát điên lên.Các chị hãy cho e xin ý kiến