Các mẹ ơi giúp em với, huhu, em buồn quá, chồng em thất nghiệp hơn 2 tháng nay tìm mãi ko đc việc mới, mọi việc chi tiêu đổ cả lên đầu em - 1 con nhỏ, 1 gv và 2vc ở nhà thuê 2 triệu 1 tháng


Khỏi phải tính là tốn kém như thế nào


Sinh con đi làm lại vì 2vc chỉ có 1 cái xe nên em cắn răng mua 1 cái xe nữa để đi, trc khi mua em hỏi chồng có khoản nợ nần j ko để em cố mua 1 cái xe mới thật tốt để đi lâu dài


Chồng bảo cứ mua yên tâm, em mua xe hết khoảng 30 triệu lúc đó chồng vẫn chưa kiếm đc việc mới nhưng e nghĩ sẽ sớm thôi


Rất nhiều lần e hỏi chồng có khoản nợ nần gì ko chồng đều chối, gần đây chồng có nhờ em vay hộ 4 triệu nói là trả nợ cho khách hàng nợ từ trc hồi cty cũ, em biết là nói dối nên e rất tức , e bảo chỉ vay hộ 2 triệu thôi còn 2 tr anh tự xoay sở


Bạn em bảo ko việc j phải vay cho chồng trả nợ cả vì ông ý giấu giếm em nhiều lần nợ nần mà toàn nói dối - em biết nhưng thương chồng nên vân cố găng xoay giúp chồng


Từ bj trở đi ko làm thế đc vì lương em ko đủ xoay cho gđ trng 1 tháng thì làm sao mà trả nợ cho chồng đc nữa


Mọi đồ đạc trong nhà khi cưới xin em mua toàn bộ, em đã nghe đủ mọi lời mắng mỏ vì ngu dốt nên chịu lấy chồng chỉ dựa dẫm vào vợ, lương tháng khi chồng đi làm chỉ nộp cho v mỗi tháng 2 tr gọi là đóng góp nhưng sau đấy lấy đi có việc còn nhiều hơn


Em buồn lắm vì cố gắng em vẫn cho tiền vào ví chồng mỗi tuần vài trăm ko để ông ý phải xin nhưng hôm nay e thấy ví c nhiều tiền, em đã nghi ngờ vì đang ko có tiền lại nhiều như thế lấy ở đâu ra


Theo em nhớ thì chồng e còn khoản nợ ít nhàt là 2 triệu - vậy tiền ở đâu ra


Khi chồng bảo chiều đi pv em nói là anh đi xe anh em đi xe em cho tiện, khi nhìn chùm chìa khóa ko thấy khóa xe em hỏi thì chối béng vì vội đi nên e ko hỏi kỹ hơn


Xuống nhà gửi xe em hỏi xe chồng thì họ bảo mấy hôm liền mag xe đi đâu ko gửi ở đây


Chồng e rất sĩ diện, có chết cũng ko đi vay anh em bạn bè, mà có tí tiền toàn giấu em cho/cho vay bạn bè, người thân, kể cả lúc e ko có tiền mà người nàh hỏi thì bảo là sao ko nói sớm, vợ em gửi tkiệm hết rồi, em ức lắm vì làm j có tiền tiêu lấy đâu ra mà tkiệm


Em tức đến mức xối xả bảo là nếu anh bảo a ko có tiền họ có giết mình đâu, ông anh họ có nhà ở HN, làm trưởng phòng, chưa vợ con, sinh năm 78 cv đàng hoàng mà suốt ngày gọi cho chồng em vay tiền


Em biết là chồng cắm/bán xe rồi, nhưng em phải làm gì đây? Chồng e đang thất nghiệp -lúc này quá khó khăn để nói phải trái vì lòng tự ái của chồng em định ko làm gì cả, ko vay tiền chuộc xe cg ko đả động gì đến vụ xe cộ


Em làm như thế có đc ko?


Em buồn lắm, ko thể vì lí do này mà li dị nhưng chồng e còn mê bi-a hoặc chắn ăn tiền, có khi còn chơi lô đề nữa - em đoán thể vì thỉnh thoảng cứ rình xem kquả sổ xố


Mọi ng cho em lời khuyên với, đừng mắng em vì chiều chồng mà ra nông nỗi này, em chỉ muốn nhà cửa yên ấm, còn cố đc đến đâu thì cố, ko cố đc nữa thì em buồng xuôi, emchỉ có thể lo tiền ăn uống, thuê nhà, lg gv, chi phí sinh hoạt điện net, điện thoại....


Cứu em với!!!