Các chị ạ, trước đây em có nhiều bài gửi vào wtt để mong được các chị chia sẽ và cho lời khuyên. Và hôm nay em thật sự rất cần lời khuyên nữa từ phía các chị - coi như định đoạt cho số phận của mình.


E, năm nay 26t, chồng 35, lấy nhau được 8 tháng mà giờ đây anh ấy đã đòi ly dị với em, anh ấy thú nhận với em là đã quan hệ với cô công an, và quan hệ với người khác nữa. Em đã gặp cô công an kia nói chuyện thì biết được tình cảm 2 người đã vượt mức nhưng cô kia thì cố giấu vì sỉ diện (người này từng biết em và biết tụi em là vợ chồng). Sau lần nói chuyện thẳn thắn đó thì chồng em tỏ ra hờ hững với em, sống với nhau như 2 người xa lạ, bên cạnh em mà luôn nhớ đến người đó, anh ấy hầu như ngày nào cũng điện thoại cho người kia, em đau lòng lắm nhưng thật sự em còn yêu chồng nhiều lắm mặc dù anh ấy lớn tuổi hơn em, xấu hơn em.Hiện nay em đang có 2 quyết định, không biết chọn quyết định nào cho đúng:


1- Ly dị với anh ấy, em sẽ đau khổ một thời gian rồi sẽ nguôi ngoai đi mà tìm hạnh phúc mới cho mình (rút lui êm đềm để 2 người đó dễ dàng đến với nhau)


2- không ly dị - chịu khổ một thời gian để khi anh ấy nhớ người đó quá hẹn cùng nhau ra nhà trọ thì bắt tận mặt và đút đơn thưa để người đó và anh đều bị bể mặt sau đó mình ly hôn. Như zậy người ta sẽ biết em không có lỗi gì cả chỉ vì đôi thú kia bất nhân với em thôi nên em mới bất nghĩa. Và một điều quan trọng nữa là em còn yêu chồng, hình như em còn đang mún níu kéo cuộc hôn nhân này.


Thật sự lúc này em không mún anh và người đó đến dễ dàng với nhau (em thiên về phương án 2 nhiều hơn). Đồng thời em cũng đang rất đau khổ vì sự lạnh nhạt của chồng. Các chị giúp em với, cho em một lời khuyên đúng nhất đi các chị.