Chồng em là 1 thằng đê tiện và trơ trẽn.mng giúp e với :(
E và chồng e quen nhau đc 3 tháng thì anh ấy đoi cưới.bọn e cbi cưới từ tháng 3 cho đến tháng 1 năm sau.bọn e rất hp và.2 bên gdinh cũng khá giả tương đương nhau.ngay sau đi trăng mật về thì e phát hiện anh ấy k có 1 xu dính túi.trc đó nhà e có góp 100tr để sửa nhà của a ấy đe về ơr riêng.cươi xong nhà vẫn tan hoang chưa có đồ đien tử và nợ tiền nhà 50tr. E đc bme cho tiền phong bì.nhg e k muốn bỏ ra thêm nữa vì e chỉ có duy nhất số tiền ấy tích góp cho bản thân.thì a í mătj nặng mày nhẹ r cãi nhau sang tận nhà bme e đe cãi nhau.mẹ e bảo thôi con trả cho nó đi đe giữ lấy hp gd.e nhắm mắt buông xuôi trả nợ cho a í.trả tiền nhà.mua nội thất.hết sạch 100tr.trong 4 tháng ở với nhau có những ngày 2 đứa k còn 1 xu.phải về nhà bme ăn trực.a ấy chuyển chỗ làm.mong có thể kiếm đc nhiều tiền hơn.cho đến h thì chưa đi làm đc 1 tháng.nên vẫn chưa đưa đc e 1 xu nào.e phải bán 1 cây vàng đi để lo tiền đi chợ điện nước.e vẫn đang vui vẻ và hp làm những điều đó.thì đến 1 ngày a ấy nhận đc 1 tin nhăn.cuống cuồng chạy ra ngoai.mắt la mày lém.nói dối quanh co.e chạm vào dt thì dựt phắt lại.e b' chắc có chuyện chẳng lành.e ngồi suy nghĩ lại những ngày vừa qua.a ấy luôn đi sớm về muộn.về nhà trong tình trạng mệt mỏi cáu gắt.luôn nói rằng trưa k đi ăn j và muốn e mua hộp đung cơm để mang cơm nhà đi ăn.lăn ra ngủ và k đong vào người e.trong khi anh ấy là ng nhu cầu cao.ngày nào cũng đòi và lại đang có kế hoạch sinh con.trc đó mấy hôm còn rất lâu mới ra đc và làm như cho xong.trưa lại hay nt hỏi e đi đau và làm j.nhg trc đo thì k thế.99% e b' chắc chắn a ấy đi ngoại tình vào buổi trưa với cô nào đos cùng cty.nhg chưa có bằng chứng nên e im lặng.k nc.k ngủ chung.a ấy đocj trộm tin nhắn e nhắn cho chị gái thì b' là e đa phát hiện ra.a ấy lên phòng nói với e rằng hn e dẫn thằng nào về nhà.e bảo ơ làm j có ai.a k tin hỏi ông hàng xom bán nước rõ ngay.a ấy nói thấy trong nhà có bia và dằn mặt e là đax dẫn zai về nhà.ngay lập tức e đa hiểu rằng a ấy đang cố tạo 1 lỗi nào đo cho e đe có cái mà nói lại trc khi đến tai 2 bên gd.e càng thấy đau hơn khi chồng mình lại trơ trẽn đê tiện đối xử với e như thế.ngày xưa e đa từng bị bạn bè lừa gạt tiền nong rất nhiều lần.h đến chồng e cũng chỉ muốn lợi dụng e.a ấy chỉ muốn nhận tiền của gd e.nhg khi hỏi sao k xin bố a thì a ấy bảo a ấy có sĩ diện đanf ông của a í.sĩ diện thì phải tự mình kiếm tiền ra chứ.a í nghĩ cưới xong sẽ có 1 khoản tiền nhg ai ngờ bố a ấy k cho.có lẽ hỏi cưới e cũng chỉ là 1 cái cớ đe có tiền.a í có rất nhiều tk ngân hàng mà e k b'.e nghĩ a í vẫn có tiền để đi bao gái.nhg k đua e 1 đoongf nào để đi chợ cả.bọn e vẫn chưa đawng ký.theo mng bh e nên làm j và ntn??? E còn rất trẻ và k muốn làm bố mẹ e buồn.nhg e k thể ơr cùng nó thêm 1 ngày nào nữa:((((