Các mẹ ạ, hnay vợ chồng em tình cờ được dẫn đi xem bói. Cô này nổi tiếng bói bài hay, đến các quan chức cũng lại cô. Chồng em bốc bài mấy lần, trời ơi cô phán nào chồng em 4 vong theo, 2 vong ác chỉ dìm chồng em xuống, làm ăn khó, không có hướng làm giàu. Nhưng kinh khủng nhất cô nói vợ chồng em hôn nhân chỉ tốt 3 năm đau ( hiện đang bước sang năm 3 ạ), còn về sau sẽ lục đuc, nào là chồng em còn có con rơi con vãi, phải 3-4 đua con rơi, trời đất ơi.


Mà cô ấy phán nhiều cái về gia đaoj chồng em cũng đúng lắm ạ, phán được cả ngoại hình của bố mẹ chồng em. Nói đúng cả chuyện bọn em lấy nhau gia đình anh ý không ưng nên vướng căn con, khó có thai. Còn kêu chồng em muốn cải số phải đi làm xa 7 năm, mà đi một mình không có vợ. Hix, chông em nghe xong về nhà mặt buồn thiu, sợ nhất khoản có con rơi, gia đình em tan vỡ. Mà bốc lá nào cô cũng kêu xui, mà đưa có nửa bộ bài cho bốc à. Em chẳng biết đúng hay sai, tin hay không tin, hai đứa về tâm sự thôi cố gắng đi chùa chiền, làm từ thiện để cải số. Nhưng vẫn tâm lý các mẹ ạ, em viết lên nhờ các mẹ chỉ giáo cho em thông đầu óc, chứ trước giờ em ít đi coi bói, hnay đi coi xong thấy ghê kinh người, hix. Cám ơn các mẹ ạ @};-@};-@};-@};-