Kể ra k biết các mẹ có cười mình k? nhưng đây là vấn đề thực sự của gia đình mình đấy. Công việc của mình thường xuyên phải ngồi máy tính. Hơn nữa, từ lúc chưa lấy chồng m đã có thói quen ôm máy tính hàng giờ (thậm chí bỏ bữa) nên là khi lấy chồng rồi cũng chỉ giảm thiểu được phần nào thời gian ôm lap thui.


Chồng mình thoải mái lắm nhưng riêng cái vấn đề mình ngồi máy nhiều thì anh ấy k thích, thậm chí ghét và thường xuyên phát cáu, nổi giận với mình vì nó.


Ngày nào cũng thế, gần 10h, anh ấy đã giục m đi ngủ. Mình thường nấn ná bảo a mệt, buồn ngủ thì ngủ trước một chút, e xuống ngay nhưng mà a ấy luôn bảo a khó ngủ a không chịu được ánh điện sáng (dù m đã tắt hết đèn, cái màn hình máy tính thì lập lòe làm gì có ánh sáng mấy đâu). Hết nhẹ nhàng a quay sang trách móc... vân vân và vân vân. Có lần thì m đi ngủ luôn nhưng mà nói thật là bứt rứt lắm, m k quen ngủ sớm. Tuần vừa rồi vì cái máy tính mà vc giận nhau 2 lần, haizza. Chồng tức khí lên bảo "Đấy em đi mà sống với cái máy tính"


Thực sự m k biết làm sao nữa, k biết có bạn nào gặp phải trường hợp như m k? chồng làm giờ hành chính mà thường ít sd máy tính, hay ngủ sớm.... còn m thì ngược lại. K biết làm sao để m vẫn thoải mái sd máy tính và k làm chồng buồn đây nhỉ?