Xung quanh chồng tớ có rất nhiều các cô gái bám theo có lẽ bởi cái tính chiều con gái, nói năng và hành động với các em rất chi là nhẹ nhàng. Do đó em nào qua tiếp xúc, nói chuyện hay chat chit vài lần là mê tít. Chẳng thế mà cái danh sách mang nhãn mác "Em Gái" cứ dài thêm ra.
Tớ cũng đã từng ghen. Ko ghen sao được khi chồng mình cứ gọi em gái với những cái tên thân mật như "Ngố yêu của anh", "mèo con", "em à!"...hay gì đó đại loại thế. Nhưng rồi cũng chai sạn dần, cứ trơ ra vậy.
Tớ còn muốn chồng tớ nói với tớ:"Anh thích tán chuyện với em í, dỗ dành em í" nữa kìa. Tớ biết có nhiều đêm chồng em chat chít thủng đêm, tán 3 cái chuyện tầm phào mà có hỏi lại thì bảo ko nhớ ấy. Tớ biết đi làm vẫn ngọt nhẹ với các em ở cơ quan đấy!
Chỉ khổ các em thui. Có em nào nhẹ dạ cả tin hay chưa bg đc nghe những câu mùi mẫn thì gặp chồng tớ chết đứ đừ ngay. Không tin thử thì biết!
Tớ biết hết.Lúc yêu thì đòi chia tay, cưới rồi thì đòi ly dị nọ kia aydazh nhưng mà chồng không đồng ý đơn giản vì chồng yêu vợ nhiều, trái tim mới là cái dành riêng vợ còn đó là Em Gái. Nghe hay nhỉ! Và cả một núi dự định phía trước mà phải vợ làm cùng kia mà.
Xem ra thì tớ phải là một người vợ cực kỳ mái thoải và rộng lượng.
Ưh hiểu tận chân tơ kẽ tóc rồi thì xin anh cứ tự nhiên. Thỉnh thoảng báo cáo kết quả là được rồi. Tiện đây xin nhắn với những em mới lớn. Lao vào mê hồn trận của vợ chồng tớ thì chỉ thiệt thân. Mà có muốn cướp ấy thì tớ biếu không cho thêm quà khuyến mại :D . Tớ lại có cơ hội lấy chồng khác. Cuộc đời thật là đẹp!:Smiling:
Nói nhỏ, Tớ cũng thoải mái với chồng tớ để chồng tớ cũng thoải mái cho tớ đi giao lưu, kết bạn với các anh chứ hehe..:Laughing: