Hôm nay em buồn quá nên vào xin ý kiến các mẹ tí ạ!


Hic! Chuyện là thế này, em và chồng em yêu nhau từ thời học sinh đến nay đã 9 năm yêu, gần 1 năm cưới.



Trong tất cả các vấn đề của cuộc sống thì hầu như bọn em rất hợp nhau. Cả trong suy nghĩ, nhiều khi cả hai đứa đều đồng thanh thốt lên 1 ý.



Thế nhưng em rất buồn các mẹ ạ. Chồng em phải cái tính nhiệt tình quá đáng, hu hu. Lần nào mà ngồi vào bàn rượu cũng thế, cứ uống và uống. Có khi say không ngóc đầu lên được vẫn còn ngồi gục rũ rượi mời người ta uống tiếp. Không biết bao nhiêu lần em nói nhẹ nhàng có, nói gay gắt cũng có. Sau đấy anh ấy tỉnh thì hứa sẽ sửa đổi, xin thề không bao giờ như thế nữa.



Híc, Mà lần nào cũng như lần nào. Được mấy ngày lại đâu vào đấy. Các chị biết rồi đấy, cứ chồng say thì người khổ nhất vẫn là mình chứ nó có biết gì nữa đâu???



Giờ hắn lại say, em điên mất thôi. Các chị nghĩ cách gì hộ em đi! Hay tại em không biết cách khuyên nhủ hả các mẹ. Các mẹ cao tay chỉ em với...hu hu