Chồng em có dấu hiệu ngoại tình, mọi người chỉ cách giúp e với
Chào các mẹ,
Thời gian gần đây em mệt mỏi và buồn chán quá, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về chồng em, e thấy cs ngột ngạt quá, chả là chồng em là kỹ sư xây dựng, chồng em hơn em 7 tuổi, tụi e lấy nhau được hơn 3 năm và có một cậu con trai được 10 tháng rất kháu khỉnh và đáng iu, khi e có bầu cũng là lúc chồng em tìm được dự án xây dựng lớn, làm ăn rất khấm khá nhưng đồng thời em cũng phát hiện ra chồng e có nhiều điều lạ lám, xưa khi cv chưa ổn định chồng em rất hay quan tâm em ,ngày nào cũng nhắn tin gọi điện hỏi thăm như lúc đang iu vậy, nhưng tư khi làm dự án mới cv a có bận rộn và cũng tư đó cho đến bây giờ a it quan tâm hỏi thăm em lắm, e có phả ánh rất nhiều thì a ấy mới có quan tâm hơn được chút. đặc biết là thời gian e có bầu và ở cữ a thường xuyên đi nhậu qua đêm 1,2 giwof sáng mới về với lý do là nhậu làm ăn nên về trễ, khi sinh xong khi vợ chồng e quan hệ lại, e cảm nhận được chồng e ko mặn mà lắm, e có hỏi vì sao thfi a ấy bảo là do lâu ko đụng đến nên vậy,e thì tất nhiên là e ko tin rồi, nhưng sau lần đó thì vợ chồng em lại quan hệ bình thường, chồng em là ngươi có nhu cầu rát mạnh mẽ trong chuyện đó, có một chi tiết em muốn kể ra cho mọi người, bé nhà e sau khi đucợ 6 tháng thì gửi về cho bà nội chăm, 2 vc em o lại đi làm,cách đây 2 tuần bà nội có mang cháu vài chơi gần 1 tháng, nên vợ chồng e ít khi làm chuyện đó, có một hôm bà nội đi chơi chỉ có mình e với thằng bé ở nhà, a có về nhà lúc 8h và vợ chồng e có gần gũi nhau nhưng lạ ở một chỗ là lâu ko quan hệ nhưng tinh trùng của chồng em lại rất ít chỉ có một chút là lại rất loãng ,ko hề đặc và nhiều như mọi hôm, e có kiêm tra đt a thì biết được tối đó a nghỉ làm lúc 6h nhưng lại ko về nhà ăn cơm và mãi đến 8h mới về. anh thường xuyên đi làm về trễ rồi đổ lỗi cho công việc, do đó mà vợ chồng em cãi nhau thường xuyên, e thấy vậy lại ghen rồi suy nghĩ nhiều, hay nghi ngờ a nữa nên cs càng mệt mỏi, e gọi điện anh it khi nghe máy, anh bảo e hay hỏi ở đâu làm gì nên a chẳng muốn nghe nhưng ko hoàn toàn là thế, ban ngày e chẳng bao giờ gọi vì để cho a làm việc, còn ban đêm sau 7h thì e mới gọi nhưng nhiều khi a ko dám nghe máy \, mà có lúc nghe máy thì rất yên tĩnh nên e lúc nào cũng nghi là a đang ở nhà nghỉ với bồ nên lại thêm ghen, đt của a sử dụng zalo, kakao talk, faceboook... a chẳng để mật khẩu gì cho e kiểm tra hết nên e cữ nghĩ a chẳng có gì nhưng hôm qua e mới phát hiện ra, a có chát Yahoo trên phần mềm AT&T mail nhưng lại để pass, e biết nick a e đăng nhập vào theo cách quên mật khẩu thì thấy a còn để câu hỏi bí mật để e có đằng nhập vào thì phải trả lời được, điều đó làm e càng tin tưởng vào những gì em nghĩ, dạo gần đây a rất khác, a hay suy nghĩ rồi nói một mình. giống như là a đang có tâm sự vậy, a thường xuyên cầm đt, mọi lúc mọi nơi ,e cũng thấy a hay đọc tin túc trên mạng cả ngày cả đêm vậy nên thường là e đi ngủ trước nhưng e đoán là a làm thế để chờ khi e ngủ rồi a mới vòa yahoo để chat, e thường hay lén vào google rồi đọc lịch sử để xem a đọc gì trên mạng, một lần e thấy a có vào gõ " cách giữ chồng " và đọc về chủ đề đó, điều đó làm e suy nghĩ rát nhiều ko hiểu vì sao a lại tìm hiểu về nó ? về khoản tài chính thì lương a đưa thẻ cho e giũ nhưng e biết được tiền a kiếm được từ làm ăn rất nhiều và luc nào cũng thoải mái tiền triệu trong người mà khoản đó thì e ko kiểm soát được. thơi gian gần đây vợ chồng e cãi nhau nhiều, e luôn nói với a, nếu a yêu ai khác ngoài em thì cứ nói ra e sẵn sàng ly dị đẻ cho a được sống bên nguwoi a iu chứ e ko chấp nhận cảnh a lừa dối e sau lưng. nhưng a ấy chỉ chửi em rồi bảo là ko có khi nào có thì a làm thế, đặc biệt là a ấy rất thương con và chiều con. e thật sự rối bời quá, ko beiets phải làm thế nào nữa. mọi người giúp e với ah.