Em đang rất hoang mang, bức xúc, nhiều tâm trạng nên e không biết thế nào là đúng sai nên muốn hỏi các mẹ.


Tuần trước e có thấy chồng em nhắn tin tình cảm với 1 em tên Huyền, chồng e rất hay nhắn tin tán tỉnh kinh tinh ạ. Lần đó chồng em hứa sẽ ko thế nữa. Hôm nay em nhận được yêu cầu kết bạn của 1fb mới tên Huyền. Em đó nhắn là đã có thai, rồi bảo không biết làm thế nào, xin lỗi em. Em ấy ở gần nơi chồng e làm việc (chồng e công tác xa nhà), bảo quen khoảng 1 năm rồi, chồng e bảo chưa có vợ nên e ấy tin. Em ấy bảo muố phá thai nhưng chồng e ko cho bảo sẽ có trách nhiệm.


Chồng em thì chối , em cho xem ảnh em đó cũng bảo ko biết. Em đang có thai dc 3 tháng mà sốc hết lần này đến lần khác. Lần trước biết chồng qua lại với 1 chị 2 con mà em đau bụng, ra máu fai nằm mấy ngày.


Em nên tin em kia ko các chị, chồng em có đến mức đấy ko? e ko thể tin được


Có ai cho e lời an ủi được ko ??? :(( :(( :((