Chồng em mơ có một chiếc ô tô từ lâu rồi, thấy đợt này ô tô sắp tăng thuế nên một mực quyết định sắm một cái (loại tầm 550 triệu), mặc cho mọi người trong nhà khuyên ngăn, còn vợ đã phản ứng không đồng ý ra mặt.


Nếu bọn em giàu thì chẳng nói làm gì, đằng này nhà riêng thì chưa có, mới chỉ có mảnh đất hơn 1 tỉ để dành, chờ sau này gom góp thêm mua cái nhà trên Hà Nội. Vậy mà anh ấy cứ đòi mua bằng được với lý do ô tô sắp tăng giá, để đi lại từ chỗ làm về nhà (chả là sắp tới sau khi sinh em bé, hai vợ chồng sẽ chuyển về quê nội cách chỗ làm của anh ấy 20km). Mà thực sự là nó chưa hề cần thiết chút nào vì trước kia anh ấy cũng vẫn đi đi lại lại từng ấy cây số để về nhà.


Em phản đối mà anh ấy bỏ ngoài tai hết, cứ như vợ không tồn tại ( vì cái mộng ô tô của anh ấy nó lớn quá, chứ bình thường với những chuyện khác to hay nhỏ anh ấy đều bàn bạc với vợ).


Mọi người khuyên để dành tiền đấy để đầu tư mua đất kiếm lời (đã có chỗ để mua) rồi sau này bán đi, cái lãi còn lớn hơn cả phần thiệt do mua ô tô muộn (e tính toán nếu mua chậm, sau khi xe đã tăng thuế cũng chỉ phải thêm 60 triệu là cùng, còn đất thì chắc chắc lãi hơn gấp 2, gấp 3 chỗ đó).


Sao mà chồng ngang quá đi mất, cứ nghĩ đến chuyện được ngồi ô tô khoe với bạn bè là mờ hết cả mắt. Em vừa buồn vừa tự ái, sắp bất lực rồi, các mẹ có kế sách gì để thuyết phục được chồng em thì mách em với...