HIc, em cũng ko biết gọi tâm sự này là gì nữa. Ox em ko thích vợ cắt tóc ngắn nhưng ko thích vợ mặc váy (mặc dù em toàn mặc váy dài qua gối ko ạ, ko hề có cái váy nào trên gối đâu), ko thích vợ trang điểm, dù là đi đám cưới, chỉ cho dùng mỗi son dưỡng ko màu cho ko khô da thôi ạ. Nhiều lúc đi đám cưới, em tô son sơ sơ và vẽ chân mày sơ sơ, vậy mà ox phán cho 1 câu:"tự nhiên đang đẹp, đi trang điểm lên chi cho xấu vậy?" (mặc dù bạn bè, người thân, ai cũng nói em trang điểm nhìn đẹp hơn) và chính ox cũng thừa nhận vậy nhưng do ảnh ko thích nên nói là xấu. Làm nhiều lần đi đám cưới, để mặt mộc vậy đi, em ngại quá vì nhìn mình cứ xấu xấu làm sao đó, nhưng ox lại bảo để vậy đẹp. Và em mặc váy thì ox lại ko thèm nhìn, bảo là nhìn ko quen nên ko chiêm ngưỡng. Nói chung là nếu em mặc quần jean, áo thun, tóc dài, ko trang điểm, đi giày thấp thì ảnh thích ạ. Huhuhu, nhiều khi em cũng bức xúc quá vì rất thích mặc váy, mặc váy em thấy thoải mái, ko gò bó bằng quần jean mà mặc vào ox lại ko chịu nhìn. Có ai có chồng như em ko? Ko cho vợ làm đẹp bản thân thì mất hết sự tự tin đi ạ, càng ngày càng xấu....:Crying: