Em chào cả nhà!


Cu Tiểu Long nhà em được hơn 2 tháng rồi :x Chăm con cũng vất vả nhưng vui lắm các mẹ ạ, đợt bầu bì vào đây được các chị chia sẻ kinh nghiệm và góp ý cho nhiều mặc dù em sinh con lần thứ 2 nhưng vẫn ít kinh nghiệm lắm. Được cái chồng rất chịu khó thương vợ và quý con ( dù gì thì vợ đẻ cho thằng Rồng con chả sướng à :)) ) Trong khi chồng đi chợ, mẹ em lụi cụi dưới bếp em lén lút vào mạng báo cáo 1 tý :D Lâu rồi ko được vào mạng kể cũng nhớ ...chồng em thì từ hồi vợ để đến h rất chịu khó về chăn vợ chăm con, đi làm luôn về sớm đi chợ mua đồ bồi dưỡng cho 2 mẹ con, ko chi tiêu gì riêng cho bản thân để dành tiền mua bỉm cho con (sữa thì ko phải mua vì em được cái tốt sữa nên ko phải ăn sữa ngoài :>) nói chung em rất hãnh diện về chồng ạ, mẹ em ở chăm cháu cũng khen chồng hết lời. Lâu em cũng ko để ý, hôm nay mới thấy chồng chả có cái áo mới nào, hôm qua mặc chiếc sơ mi đã sờn cổ hơi rách rách..mà thấy thương :( Em định bụng mai nhờ mẹ mua cho chồng vài bộ quần áo mới ( em đang kiêng gió máy nên chẳng dám ra ngoài ).


Mà lâu nay chồng em toàn ăn sáng ở nhà (khi thì mẹ em nấu mì, khi thổi xôi) ko ăn sáng ngoài hàng nữa nhé, chắc sợ tốn tiền :D Yêu thế chứ:x, thương chồng thế chứ :x Chồng ơi em thương chồng lắm :x:x:x


Nhớ câu thơ : Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người :(


Thôi, mẹ em chửi rồi...em tiếp tục nhiệm vụ cao cả làm bò sữa đây:Embarrassment: