E năm nay cũng mới 24t thôi nhưng lấy chồng sớm giờ nhỡ dở đã sinh đc 2 cháu gái...cuộc sống cũng khá vất vả..công việc của 2 vc cũng chưa ổn định,thu nhập 1 tháng của 2 vc cũng chỉ đc 8tr/tháng.. ko may mẹ e cũng mất sớm..cũng chẳng trông cậy nhờ vả vào đâu,gần như là tự lập hết..thế nhưng cứ nghĩ ko bấu víu vào đâu,chỉ biết nương tựa vào chồng và nhà chồng thì gặp phải chồng ham chơi hơn ham làm..ngày mới lấy e còn quá trẻ để đủ hiểu cs hôn nhân ko đơn giản như e đã từng nghĩ..thế nhưng e vẫn cố chấp nhận,biết là tại mình ko tìm hiểu kĩ,để giờ mình chịu khổ,thiệt thòi..nhưng chưa 1 lần e kêu than với ai..từ khi lập gđ bạn bè người quen gần như e cắt hết mọi liên lạc..vì chẳng có lúc nào e có tgian rảnh đi chơi cafe như mấy mẹ có con vẫn gửi ngoại hoặc nội để đi,đặc biệt mẹ chồng e ngoài tg e đi làm thì trông con đâu e có mặt ở nhà là ko bg trông cháu để e có tg đi..nhưng e ko bg trách..vì e biết mình sinh ra thì phải có trách nhiệm,đó cũng là cái e r' thiệt thòi ..e sống với nhà chồng phải nói là cũng rất hết mình..vừa đi làm vừa cơm nc dọn dẹp nhà cửa,con cái từ a đến z..một mình e xoay xở mà hiếm khi e gọi đến chồng..Ngược lại e cứ nghĩ nếu m vất vả như vậy chồng và nhà chồng hiểu cho công sức của e thì e cũng cảm thấy mình đc an ủi,dù có vất vả hơn e vẫn có thể chịu đc nhưng hoàn toàn ko,chẳng ai hiểu cho công sức của e hết,từ chồng..Chồng chỉ biết ăn và đi chơi..mọi việc nhà con cái đã có vợ lo hết rồi..Nhiều lúc e nghĩ chán lắm! đi làm cả ngày 2vc gần như chỉ gặp nhau lúc tắt đèn đi ngủ,thậm chí có hôm chồng còn đi chơi rượu chè với bạn bè qua đêm đến tận sáng còn chẳng thèm về..vợ nt,gọi điện coi như ko cần biết cứ đi đi là đi..mặc cho vợ muốn làm gì thì làm ..nhiều lúc e buồn khóc nức nở,đi làm cả ngày rồi ,đến giờ về chẳng bg thấy chồng có mặt ở nhà..lắm hôm nghĩ công sức m vun vén cho gia đình thì toàn bị chồng phá vỡ,nghĩ tủi thân nằm ôm 2 đứa con khóc mà chồng có biết đấy là đâu..chẳng 1 chút gọi là quan tâm đến con và vợ,thậm chí tiền nong bg cũng chẳng đưa,e muốn lấy ở đâu tiêu thì tiêu,chồng ko cần biết,nói chung là sống càng ngày càng vô trách nhiệm,lúc trc cũng đã vậy rồi nhưng giờ còn tồi tệ hơn..e cũng là đứa nặng tình cảm,sống với nhau đc 5 năm năm rồi,chồng cứ đi vậy thấy bức xúc lắm ! Chồng e chơi thân với 1 anh,a ý thì chưa lấy vợ nhưng cũng đang có ny,suốt ngày đi với nhau,bạn vợ a ý cũng nhiều,gần như ngày nào cũng như ngày nào chưa bh e thấy chồng e về nhà sớm trc 12h đêm..toàn 12h là sớm nhất..còn nếu muộn hơn thì khỏi phải về mà đi qua đêm luôn..các mẹ bảo có ấm ức ko?? là vợ e mới cảm thấy lo lắng cho chồng đi ra ngoài giờ này mà vẫn chưa về,nghĩ mà ko tài nào ngủ nổi,con cái gần như 1 ngày cũng chẳng nhìn thấy bố đâu,sáng bố đi làm sớm con vân ngủ,đêm bố về thì con đã ngủ rồi ! Ban đầu e nghĩ bạn bè chơi thân rủ nhau đi là chuyện bt e ko bg để ý nhưng càng ngày e càng thấy chồng e lấn sâu,gần như chồng e coi bạn bè là trên hết,e mà nói đến bạn chồng là chồng e ko hài lòng..có lần chồng còn quyết định bỏ vợ con để chọn con đường là đi chơi..ko cần đến vợ và con..nhất quyết là ko cần,e nghĩ đến lúc đấy sao mà uất ức thế ! sống ngần đấy năm nâng khăn sửa túi cho chồng ..bg chỉ vì quan hệ bạn bè giỏi đc 1 tháng quay ra bảo bỏ vợ bỏ con để đi chơi,các mẹ bảo có chấp nhận đc k?? Đến thời điểm này e vẫn chưa nhận đc sự thay đổi của chồng,e sợ vc e phải ly hôn,e sợ chồng e có người con gái khác..nếu cứ tiếp tục ngày nào cũng vậy,e sợ vc e ít thời gian gặp nhau mà chồng e thì thường xuyên đi với mấy người kia sẽ chán vợ mà theo mấy cô chơi với bạn thân chồng e,e ko muốn hôn nhân của e tan vỡ,dù biết chồng r' ham chơi,e còn 2 đứa con e ko muốn chúng có bố mà ko có mẹ,có mẹ mà ko có bố,chồng e bg chỉ vùi đâu vào cuộc vui lên bar,ăn uống rượu chè phè phỡn,gần như ngày nào cũng có lịch để đi do các cô kia chưa chồng lên lịch,ảnh ọt check in up lên facebook ầm ầm,e nhìn mà thấy ghen tị tại sao chồng m có thể vô lo vô nghĩ vui vẻ với bạn bè trong khi vợ con đang ở nhà nằm chờ đợi chồng về,chồng e ko mảy may nghĩ đến e và con,ko bao giờ,e chắc chắn:(...E nghĩ cứ tình hình nay rồi mẹ con e cũng bị bỏ rơi,tiền a chẳng đưa a chỉ lo cống hiến vào cuộc vui,mà mức lương của e ko đủ để nuôi các con..Nhiều lúc nghĩ sao cái số e lại khổ như vậy,chót đâm lao thì phải theo lao,nhưng nghĩ cái cảnh chồng vui vẻ vô tư với bạn bè như này e ko chịu đựng nổi..gần như 5 năm năm nay e đều chịu rồi,bạn bè cũng giảm bớt nhưng giờ chỉ tập chung chơi với hội này ! Các mẹ bảo e phải làm sao để chồng e từ bỏ đc hội kia??????? Trong khi ngày nào cũng như ngày nào e thì phải lo cơm nc đầy đủ đi làm kiếm tiền mang về cho mẹ chồng chi tiêu,ko 1 lúc nào có tg để hẹn hò chơi bời rảnh rỗi như chồng e..e cảm thấy bất công,chán nản khi phải sống với chồng ko đoái hoài gì đến vợ con và gia đình..e phải làm sao hả mấy mẹ :((:((:((:((


P/S: e tâm sự trên đây là để cho nhẹ lòng,cho các mẹ hiểu đc cảnh lấy chồng ham chơi khổ lắm ! cũng như e cảm thấy ấm ức lắm !! Ấm ức mà ko làm đc gì..Cuộc đời thật bất công..sao đàn ông sinh con mà lại ko có trách nhiệm như vậy chứ ! mọi trách nhiệm chăm sóc của ng mẹ đã đành nhưng tiền a ko đưa vậy trách nhiệm của a ở đâu :(