Xin mọi người cho e ý kiến trường hợp của e a:


e vẫn ko nghi ngờ j c đến hôm vừa rồi cả nhà e đi Bái Đính, gặp lúc tắc đường ebảo c đi vào luồng trog thi c e lại tranh thủ ngồi nt và cứ thế nhìn xe khác vượt qua rồi quay lại bảo ở BĐ cũng tắc đường cơ. e hỏi c e sao bit, c bảo nt với "anh bạn" trên diễn đàn bảo vậy. đi đc 1 lúc e lấy máy c để vào map thì thấy c e đag nt vs 1con về vụ đi BĐ,con ý đến trc vc e.lúc nghỉ ăn trưa lão vẫn say sưa nt e mới cú chứ. e đọc dc 1 tin nt từ 14/2 nó nt cảm ơn c e, ko thấy tn gửi đi chắc do lão đã xóa. ngay tối hum đấy về đã thấy lão đổi pass đt, 2 hum sau e lần đc pass của lão thì thấy lão đã xóa tất cả tn vs con kia và cả số đt của nó nữa e mới ức chứ. sao hôm ý e ngu thế ko bít lại ko gửi lun số của nó vào máy mình. mấy hum nay hắn cứ ôm cái đt kè kè ý, lại còn cầm đt, ôm chăn xuống phòng khách bảo xem tv để e ru con ngủ trên phòng nữa chứ. từ trc đến jo đây là lần đầu lão nhà e đặt pas đt đấy a. e cũg chả xem đt của lão bjo nếu ko có vụ này.


Theo mọi người e có nên nói chuyện thẳng thắn vs lão, cứ giữ cái cục tức này e tổn thọ lắm, e mún hỏi xem lão cảm nắng con kia hay tn?? nhưg e chắc lão sẽ chối bay chối biến và cáu um lên là e ghen tuông này nọ để bịt miệng e cho xem. Từ hôm đi BĐ về e vẫn bt, chưa đả động j ạ.