Hôm qua, e vào mạng để đọc tin tức, tự dưng thấy cái link từ trước hiện ra, e kích vào thì ra đó là trang web sex. Có nick đã đăng nhập và chưa sign out. E khẳng định chắc chắn đó là nick của chồng e, vì rất nhiều diễn đàn chồng e đều dùng nick đó, với cả máy laptop đó mỗi 2 vc dùng.


E hơi nghi, liền tìm tất cả những bài chồng đã gửi đi thì có bài như thế này "Hôm nọ e đã check em B rồi các bác ah, đáng đồng tiền bát gạo"


Chồng đi làm về e liền mượn điện thoại của lão tra thì đúng là máy của chồng có số điện thoại của e cave đó, e hỏi ngay, run quá nên vừa nói vừa khóc:Sad: "a đọc đi, như thế này là sao? e chắc chắn đây là nick của a, rồi số điện thoại cũng lưu ở máy a nữa".


Chồng e trừng mắt rồi quát to (ngày xưa sai thì xin lỗi, bây giờ lão toàn cả vú lấp miệng em, cứ quát to, hét to là e sợ:mad: vì ngại bmc mà), chồng e cứ cãi là ai đó dùng sao mà biết được, đã đi làm về mệt thì chớ, rồi đùng đùng lấy thêm 1 cái áo rồi bỏ nhà đi.


E cũng sợ chồng đi đâu rồi có chuyện gì, e khóc lóc rồi xin lỗi nếu e có sai thì bỏ qua vì e mới chỉ hỏi tử tế như vậy, ko đúng thì a nói đàng hoàng chứ có gì đâu mà a làm vậy, nhưng chồng hất tay e ra quát và vẫn đi. Cản ko dc, e mặc kệ cho đi (nhưng lúc đó e cảm thấy đau đớn lắm, sao mình phải xin lỗi, mình sai gì? Thú thực là e rất sợ a bỏ đi đâu nên mới làm vậy)


Vậy là chồng e bỏ đi ngủ ở đâu ko biết 1 hôm rồi, sáng nay mẹ chồng gọi điện bảo tối về nói chuyện, chồng bảo tối ko về.


(E vẫn thắc mắc: nhìn thì ko ai bảo chồng e là lăng nhăng, trông chững chạc, đàng hoàng. Vấn đề xxx thì chồng e bị yếu, có khi 3 tuần 1 lần cũng chẳng sao, nên e nghĩ yếu vậy thì ko thể có chuyện đi linh tinh dc, nên rất tin tưởng. Bọn e mới cưới nhau dc 1.5 năm, trẻ, vậy mà...)


E phải làm sao đây các chị? Bỏ qua, xin lỗi hay mặc kệ muốn làm sao thì làm? E rất cần lời khuyên của các a chị ah, e đang rất buồn:Worried::Crying: