Bây giờ thật sự e đang không biết phải làm thế nào nữa các mẹ ạ. Nếu ai từng đọc những bài e viết chắc cũng hiểu đc hoàn cảnh của e rồi. Đang mang thang, còn 20 ngày nữa thỳ sinh. Chồng thì nhậu nhẹt, hay về trễ. Và e cũng đang nghi ngờ chồng không được bình thường. E đã lén theo dõi đt chồng nhưng không phát hiện thấy gì đặc biệt. Dạo này hắn có mối qh ko mấy rõ ràng với con nhỏ đồng nghiệp. Nhưng nếu là đồng nghiệp thì ít ra trog đt cũng phải có cuộc gọi đến hay gọi đy của nhỏ đó, mà lần nào e ktra cũng đều ko có. E thắc mắc lắm, hỏi thì hắn nói ko có chuyện gì thì gọi làm j. Mấy lần e đăng kí thành viên trên trang Vietel để theo dõi cuộc gọi đến và đy của hắn đều bị hắn xóa hết tn lấy mã xác thực để đk, toàn nói với e là tổng đài đâu có gửi tn nào. E thấy lạ lắm. Tối qua tình cờ hắn ngủ say, e vào trang web đk chưa đầy 1s đt có tn nhận mã xác thực liền. Các mẹ có thấy tức ko cơ chứ? Mà chưa hết đâu, e vào xem lịch sử cuộc gọi thỳ thấy hầu như ngày nào hắn cũng gọi cho con nhỏ đó, trung bình ngày tới 2 - 3 cuộc. Chưa tính một ngày có khi 3-4 tn. Thậm chí gọi và nt cho nó còn nhiều hơn cho e, vì e toàn gọi hắn chứ hắn ít khi gọi cho e ( trừ khi có chuyện gì ). Khỏi phải nói, người e lúc đó tức phát run lên. Tại sao hắn phải xóa hết tất cả lịch sử trong đt nếu như đúng theo lời hắn nói 2 người hoàn toàn ko có chuyện j mờ ám? E định sáng ngày dậy nói chuyện liền, nhưng thức suy nghĩ cả đêm vẫn ko thấy đó là ý kiến hay. E ko biết h mình phải làm ntn nữa. Tức là e ko thể biết tn mà 2 người bọn họ nói những j, nên e ko thể ghen ầm lên đc. Mẹ nào có cao kiến zúp e ca này nha. E đang định gọi tổng đài tư vấn tâm lý chứ ko e ức chế mất. Đang mang thai mà cứ như zậy...