Các chị ơi, hôm qua chồng em đi làm về, rào trước đón sau cuối cùng huỵch toẹt ra là sang tuần cơ quan đi nghỉ mát khoảng 4-5 ngày gì đấy và chồng muốn đi. Cũng có hỏi em là em đi cùng anh nhé nhg e biết lão hỏi thế thôi chứ lão biết thừa em không thể đi được vì đang có em bé 33 tuần. Chồng nói, anh phải đi, đầu tiên là bốc phét cơ quan không cho phép ai đc ở nhà, sau thì củng cố thêm lý lẽ đây là dịp "sinh hoạt chính trị" của cơ quan (điêu k tả được)...bla...bla cuối cùng cũng phải thú nhận là nếu anh không đi thì các anh, các chú ở cơ quan sẽ bảo là thằng này sợ vợ (rõ trẻ con :Sigh:) như thế sẽ thật mất mặt. Đã thế còn kể thêm anh T, anh N (vợ sắp đẻ) cũng phải đi em ạ. Công việc của chồng em khá vất vả, lúc nào cũng thiếu ngủ, thiếu thư giãn, thiếu thời gian nghỉ ngơi nên e cũng muốn chồng được nghỉ ngơi trong dịp hè này. Năm ngoái em có đi nghỉ mát cùng cơ quan anh ấy, các ông ấy toàn tụ tập chơi bài 24/24, kết quả là em toàn phải đi tắm với cả mấy chị, mấy cô cùng cảnh ngộ :Crying: Em tức lắm và thề sẽ k bao giờ đi với cơ quan chồng nữa. Bầu to em k mạo hiểm cho con mình được, và nếu đi thì các ông ấy lại càng cho rằng mình kìm kẹp chồng. Vậy đó, muốn chồng đi, nhg mình k thể đi cùng em cảm thấy rất lo lắng, thứ nhất là mấy ổng lại chơi bài bạc, thứ 2 nữa là vì mình đang bầu bí bắt chồng kiêng khem nhiều, sợ đi nghỉ ổng sổ lồng thì em tức chết. Các chị cho em lời khuyên với!!!


TH1: Nếu cho chồng đi thì nói thế nào cho chồng k thể nghĩ đến chuyện linh tinh ở ngoài (chồng e chưa thấy có tính linh tinh nhg vì môi trường quá thuận lợi, biết đâu)?


TH2: Nếu k cho chồng đi thì phải nói thế nào cho chồng đỡ ấm ức và cảm thấy k bị mất mặt (chồng em tính sĩ diện và baby cao lắm ạ)


Em nín thở chờ các chị đây...