2 VC cưới nhau dc 2 năm,có con trai 7 tháng ,BMC ko giúp dc gì mặc dù đây là cháu đích tôn, mình đi làm thì phải nhờ bà ngoại trông, nói chung phần cực vẫn là ngoại chịu.
Chồng làm tiền đủ tiêu, mỗi tháng đưa vợ 1 triệu lo cho con( cái này là mình yêu cầu còn làm lơ là chẳng có 1 xu)
Chồng hổng biết đi làm tiếp khách bạn bè kiểu gì tới 9h -10h tối mới về. Vợ ở nhà ngoại trông con, thời gian đầu có dt cho chồng nhưng mà riết hồi thấy hay về trễ nên mặc kệ ổng luôn.
Chồng trách vợ: nếu mà muốn sống lâu dài với anh thì phải chăm BMC tốt, phải làm nghĩa vụ dâu con, ko thì anh bỏ
Minh cũng muốn làm tốt bổn phận dâu con nhưng mình thấy nhà chồng chẳng tình cảm gì hết. BC thì hở 1 tí là nói móc mình, MC thì việc mày mày làm mày đẻ con thì mày tự chăm, chẳng có đức hy sinh cho con cháu
Vợ: vừa kiếm tiền vừa chăm con nhỏ chồng đi làm về muôn bà nội ko chăm cháu lấy time đâu mà chăm ông bà.Mình ko trách chồng ,BMC thì thôi đằng này chồng lại trách vợ
Mà em có bảo là ko làm đâu,em nói khi nào con lớn. Em còn bảo nếu anh thương cha mẹ thì anh phải là người chăm cha mẹ anh nhiu cơ chứ ko chỉ riêng em
Em bảo :”là em thương anh nên mới chịu cảnh ở chung nếu anh đã vậy tại sao ko ở riêng, còn anh chị cuả anh nữa đâu phải riêng mình anh là con một đâu, sao anh nặng nề chuyện cha mẹ thế
Chồng” Nếu ra riêng thì em ở một mình, a và em chấm dứt
Chồng hay hỏi trách nhiệm của vợ là phải kiếm tiền chăm con, làm dâu, chăm BMC còn trách nhiệm chồng là gì?em hỏi anh ta ko trả lời
Vậy theo các mẹ là có phải em đã sai?em phai làm gì đây?em bối rối quá. Mong các mẹ giúp em
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Gái sướng hơn chị là gái còn được 1 triệu, chị ngày xưa còn chả được chăm nào, he he. Ấy thế mà bỏ...
nếu không tại sao cứ phải làm khổ mình như vậy . nhiều...
Đúng là em cũng nghĩ em ko còn là em nữa, em thấy mình cũng giỏi chịu đựng thật.Ngày xưa em...
Có đúng là như vậy ko ạ? sao vc em cãi nhau, giận nhau, ly thân 3 tháng (em về sống ở nhà em); gặp C nói chuyện, C cũng...