Các mẹ ạ. Cho e hỏi nếu các mẹ có OX đi qua đêm đến sáng hum sau mới về thì các mẹ làm thế nào?
1. Nổi giận đùng đùng, hỏi cho ra nhẽ ngay khi ổng vừa đặt chân vào nhà
2. Im lặng k nói gì, k nói - k cười - k chào - k quen biết để đến tối về xử
3. Vẫn hỏi han anh đi đâu về,ngủ đâu, sao k điện về?..... nhưng với thái độ quan tâm
.
.
.
..
.
....
Chồng e dạo này hay đi qua đêm. E thì e k nghi ngờ anh đi bồ bịch gái gú gì, nhưng mà ngặt 1 điều là xử lý thế nào cũng k phải. Nhẹ nhàng bảo a đừng như vậy, e buồn, e k ngủ đc, a thương e k này nọ cũng có rồi.... nhưng mà k đc. Đây đã là lần thứ 4 trong 2 tuần gần đây rồi. E định tối nay về sẽ làm gắt gao 1 phen. Mà k bít có nên k vì chồng e ngang lắm. ... lại mới cưới chưa đc nửa năm .... chưa tóm tắt đc nhau nữa !!!! TT___TT Mẹ nào có chồng ngang bướng thì tâm sự vs e để e bít đường với.