vợ chồng em đã lấy nhau được 13 năm rồi và đã có với nhau hai mặt con. Từ ngày lấy nhau đến nay em từ một cô gái bản tính tự lập cao năng động trẻ trung ưa khám phá và làm những điều mình muốn trở thành người phụ nữ của gia đình vì gia đình luôn nhẫn nhịn và chịu nhiều thiệt thòi cho bản thân. Từ tỉnh lẻ được cái xinh xắn và ngoan hiền em thi vào trường nghệ thuật của tỉnh nhờ bản tính ham học hỏi và yêu nghề nên em tốt nghiệp loại ưu và ngoi lên được hà nội vào một đoàn có tiếng của thành phố, trong lớp học ai cũng cho em là may mắn vì vừa có chỗ làm tốt lại được cơ quan cho ở nhà tập thể, mặc dù ở trong môi trường mà nhiều người nghĩ là nhiều phức tạp nhưng với bản thân em 7 năm vừa học vừa làm và cũng trải qua nhiều chuyện cám dỗ của cuộc sống nhưng đến bây giờ em vẫn ngẩng cao đầu vì mình chưa làm gì phải hổ thẹn với bản thân và chồng. khi còn ở tỉnh lẻ em đã trót yêu ông xã em bây giờ và khi lên thành phố vì điều kiện xa cách và một phần công việc nên em đã nói lời chia tay vậy mà năm lần bẩy lượt cũng không thoát khỏi cái duyên . Và rồi em gật đầu về làm dâu nhà hắn. khi cưới rồi em vẫn đi làm trên hà nội còn ông xã đi nước ngoài làm ăn và rồi khi em chuẩn bị được làm thủ tục biên chế thì lại chấp nhận nghỉ để theo chồng sang bên đó